My Opera is closing 1st of March

Hoa nắng

Quỳnh gọi đó là hoa nắng. Từ khi còn là cô bé với bím tóc cô đã rất thích những trưa nắng hè, chơi dưới gốc cây nhìn hoa nắng lung linh trên đất. Ánh nắng xuyên qua tán cây vào những ngày gió tạo thành những hình ảnh nhảy nhót rất sinh động. Dưới tán cây đó, Quỳnh và lũ bạn chân đất chơi đánh chuyền, đánh chắt mãi không chán.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Đã lâu rồi Quỳnh mới có cảm giác thư thái để ngắm nhìn hoa nắng. Cô tự cho đó là thú vui độc quyền của mình vì trong văn học chưa thấy ai nói lên những đóa hoa nắng ấy. Hôm nay, gió không mạnh nên chỉ đủ làm rung rinh tán lá và tạo ra những bông hoa nắng nhảy nhót như khiêu vũ. Yên tĩnh quá. Chỉ có cây và nắng. Vài người lướt qua trong công viên, một phần vì trời nắng nên cũng ít người ra công viên vào thời điểm trong ngày. Chỉ đến tối, ở đây mới tấp nập. Góc này người ta sẽ bật một đài cát-xét và các cô, các bà nhảy theo nhạc say sưa để tan đi mệt mỏi của một ngày làm việc, xả bớt năng lượng thừa đã nạp, xả bớt stress ...

THÁNG NĂM GỌIStart writing

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28