My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Mùa hè đến

Tôi mong mùa hè đến. Ký ức của tôi gắn liền với mùa hè. Những kỷ niệm sâu sắc của thời ấu thơ cũng gắn với mùa hè. Cái oi ả của buổi trưa hè giữa chốn đô thành làm tôi nhớ đến những cơn gió Lào sồng sộc hơi nóng, tựa như ở trong một cái lò vô hình phun ra. Thế rồi sau đó lại là một cơn gió mát thoảng qua, đưa mùi hương của lá tre khô, của ao cá mát rượi.

Tôi còn nhớ mùa hè bởi ấn tượng tiếng tre kẽo kẹt, kẽo cà trong trưa nắng và vắng. Lá tre khô xao xác dường như cũng tung lên theo tiếng võng tre.

Giờ đây, trong không gian thành phố, còn đâu nghe lại những âm thanh đó nữa. Quê tôi bây giờ cũng đã khác xưa. Ao lấp, sông lấp, những hàng rào tre thay bằng những bức tường gạch thẳng đứng cao quá đầu người.

Nhưng thành phố cũng có mùa hè đặc sắc của riêng mình.

Khi mùa hè đang ngấp nghé bước qua thềm, lộc vừng bắt đầu tưng bừng, rồi hoa sữa cứ ngạt ngào trên khắp các tuyến phố. Hoa ban duyên dáng, trầm tư khoe sắc trước Lăng Bác. Rồi đến những hàng cây dâu gia nở hoa thoảng hương thơm ngat ngát dọc phố dài. Mỗi sáng thức dậy, chợt thoảng hương thơm mát ấy qua ô cửa sổ, chợt thấy mình chào đón một buổi sáng khoan khoái làm sao.



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28