My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Hạnh phúc là gì?


Hạnh phúc là khi cảm nhận tình yêu tạo hoá và cảm thấy tất cả các cơ cười chuyển động, mỗi lần chuyển động theo một cách thức khác nhau. Nếu ai đó nhắm mắt lại và cảm thấy mình rất hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ ập đến ngay lập tức.

Có những lúc thật khó cảm nhận được tình yêu tạo hoá, đó là những lúc suy nghĩ tràn ngập như một đống bề bộn, chẳng biết phải vứt đi thứ gì. Tâm hồn không trong trẻo thì làm sao cảm nhận được tình yêu.

Hôm qua nghe các chuyên gia tư vấn tâm lý trên TV nhận định tình yêu làm cho con người ta trẻ ra. Ngày nào cũng cảm nhận tình yêu tạo hoá là ngày nào mình cũng thấy mình được yêu. Có thể vì thế mà mình trẻ ra chăng?

Đọc tin tức về thiên tai, dịch bệnh và vô số thứ khác làm cho con người đau khổ, và tự nhận thấy rằng mình đang rất yên ổn. Thế là hạnh phúc đấy thôi! Hạnh phúc là không so sánh, không còn cái tôi. Hạnh phúc là cảm nhận và san sẻ, lan toả tình yêu đến vạn vật.

Phải mất 31 năm mình mới hiểu được điều đó.

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của từ hạnh phúc, mình cần bao nhiêu năm nữa nhỉ?
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28