My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Thế giới không ước mơ

Mình đã quen mơ ước. Ngày bé, bài ca mà mình thường nghe là "Bài ca ước mơ xanh". Điều đó không có nghĩa là mình mơ ước làm cô giáo. Mà đơn giản là vì muốn nói từ "ước mơ" vốn rất được coi trọng. Đối với tất cả mọi người ước mơ được ca ngợi. Người nào ước mơ càng lớn (hoài bão) càng được đánh giá cao. Vậy một thế giới không ước mơ sẽ như thế nào?

Ước mơ và mục tiêu có khác nhau không? Về bản chất, ước mơ và mục tiêu đều là những gì nằm trong thời tương lai, không phải là hiện tại. Mục tiêu có tính chất xác định hơn còn ước mơ thì thường là không xác định về thời gian, không gian, kém tính cụ thể hơn.

Không ước mơ có phải là sự bằng lòng với hiện tại không? Có thể sử dụng một thuật ngữ khác: không phải là sự bằng lòng với hiện tại mà là sự chấp nhận thực tại. Thông thường mọi người hiểu rằng khi đó sẽ không có sự nỗ lực, cố gắng nữa.

Trong ước mơ thường phản ánh những gì mình không đạt được ở hiện tại. Vậy tại sao mình có nhiều điều không đạt được mà mình vẫn không ngừng mơ ước. Cuộc sống cứ trôi đi và ước mơ cũng trôi đi. Những ước mơ cũ được thay thế bằng những ước mơ mới. Cuối cùng, mình có được cái gì?

Nếu không mơ ước nữa, mình sẽ là mình của ngày hôm nay. Mình hành động trong khả năng của hiện tại. Và thế là tất cả những gì mình phải làm. Mình trút bỏ được cái gánh nặng mơ ước. Mình nhẹ nhõm và thanh thản. Sống với hiện tại là một chân lý hiển nhiên nhưng vì ước mơ là tham vọng của con người lớn quá nên che khuất cái chân lý đơn giản kia.

Tuy vậy, không thể đưa ra các lập luận đúng-sai, tốt-xấu, hơn-thiệt để bênh vực một thế giới không ước mơ. Tự cảm nhận thôi.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28