Đua đòi
Monday, October 19, 2009 2:43:44 AM
Người ta thường đua đòi chơi bời, may sắm đồ, shopping còn mình thì đua đòi viết blog. Mỗi người một phong cách mà phong cách nào mình cũng thấy hay. Thế là đua đòi nhặt của người này chút dí dỏm, của người kia chút ướt át, của một người khác chút lãng mạn, rồi hồn nhiên, vô tư, một chút trịnh trọng …. Coi như mình đang làm một bát canh mọc vậy. Thôi, sao cũng được miễn thấy ngon, tạm ổn thì tạm hài lòng với chính mình. Cứ làm thế để thỏa cái cơn thèm viết blog, rồi một ngày nào đó mình cũng chán thôi. Khi đó, mình sẽ dừng viết blog, chuyển sang cái thế loại khác.

