My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Cha nào con nấy

Vào một buổi đêm, mình chợt tỉnh dậy và thấy chồng mình cười trong mơ. Thế là mình dựng chồng dậy:
- Anh, dậy đi.
- Gì thế????
- Anh cười gì thế?
- Cười gì?
- Em thấy anh cười, anh cười với ai đấy?
- (cười) Em kiểm soát anh ban ngày rồi mà đến giấc mơ cũng không cho anh yên...Anh cười với em.

Và không bao giờ mình biết được câu trả lời chính xác.

Câu chuyện sẽ qua đi nếu không có sự việc hôm nay. Mình nằm cạnh Duy Minh để cu cậu ngủ trưa.

- Ngủ đi, con.

Thằng bé cố ngủ nhưng không thể ngủ được. Đôi mắt nhắm mà cứ hấp ha hấp háy. Chợt cu cậu toét miệng cười và đôi mắt vẫn nhắm.

- Con cười gì thế?
- Vì con yêu mẹ quá!
- Thật không?
- Con yêu mẹ thật mà.

Thế là mẹ cũng toét miệng cười. Rồi cả hai mẹ con nhìn lên trần cười bung ra.

Mẹ thật hạnh phúc dù mẹ cũng chẳng biết được câu trả lời chính xác.

Đúng là cha nào con nấy.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28