My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Chúc mừng 8-3

Sáng ngày 8-3, mọi công việc buổi sáng đều diễn ra theo đúng trình tự của nó. Mình chuẩn bị các đồ ăn, sữa, hoa quả cho Duy, bế Duy sang bà và chở Minh đến trường, ăn sáng cùng con rồi đưa con vào lớp. Sau khi tiễn Minh, mình đến cơ quan. Vừa đến cầu thang là thấy một anh chàng bảnh bao cầm theo 6 bông hoa, mùi nước hoa sực nức thang máy. Chả thấy anh ta nói gì, mình chỉ cười, nghĩ thầm: kiệm lời thế.

Người thứ nhất chúc mừng 8-3 là em trai, nó nhắn tin chúc mừng chị từ bệnh viện. Chẳng năm nào nó quên chúc mừng chị nhân dịp mùng 8-3, 20-10, còn mình thì luôn quên chúc mừng thằng cu em nhân ngày Thày thuốc Việt Nam.

Ngay sau đó chồng mình nhớ ra, nhắn ngay qua nick chat. Chắc là thấy không khí nô nức quá tự nhiên chồng mình nhớ ra trong nhà vợ mình là hoa hậu duy nhất. Về nghi thức bây giờ thì quá đơn giản, chẳng cầu kỳ như ngày xưa nữa.

Người thứ ba chúc mừng là một người bạn thân ở xa lâu ngày không gặp. Và đến một người bạn ở gần thường xuyên gặp, và đến một đồng nghiệp già.

Những lời chúc giản dị có khi chỉ là nụ cười cứ tiếp tục lan toả. Tự nhiên mình lại nghĩ thôi đến kiếp sau vẫn cứ làm phụ nữ. Kịch bản là 100 năm nữa chuyển sang chế độ mẫu hệ, chắc mình lại nghĩ lại mất. Vậy thì ước gì đến kiếp sau vẫn là "mì chính cánh". bigsmile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28