My Opera is closing 1st of March

Duy Minh đã lớn rồi

Mới 5 tuổi thế mà mẹ bắt đầu nghĩ con đã lớn. Bởi con có em nên con phải tự lập hơn.

5 tuổi con đã biết xi em Duy tè: "Duy, đứng lên! Tụt quần ra! Tè đi!" Thằng bé cứ cun cút làm theo lời anh. Thế mà cũng có hôm, Duy cố tình trêu anh, vừa tụt quần ra, cu cậu ngồi thụp xuống làm anh Minh phát cáu "Không được ngồi!".

5 tuổi, con biết yêu thương em trai của mình. Con biết dỗ em khi em khóc: "Nín đi, anh thương".

5 tuổi, con biết thì thầm bên tai mẹ: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời", "Con ăn nhiều để con nhanh lớn, con sẽ chở mẹ đi chơi".

5 tuổi, con biết ngủ bên cạnh em để cho mẹ đi dọn dẹp. Mẹ chẳng phải ru con gì cả mà con tự đi vào giấc ngủ say.

5 tuổi, mẹ đánh thức con dậy lúc 12h để con đi tè. Mắt nhắm mắt mở, con làm theo lời mẹ rồi con lại bò lại giường nằm. Nhìn con đáng yêu quá, mẹ thì thầm: "mẹ yêu con lắm", con lại nhoẻn miệng cười: "con cũng yêu mẹ lắm".

Mẹ mong có nhiều điều bất ngờ thú vị khác ở con.
[/FONT][/COLOR]

Mùa hè đếnSoi gương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28