My Opera is closing 1st of March

Soi gương


Em tìm lại em khi bóng tối đổ về
Khi đối diện chiếc gương bé nhỏ
Khi đối diện với chính mình trong đó
Em mới thật là em

Tiếng cười nhạo ban ngày bỗng tắt
Khuôn mặt ngây thơ bống hoá già nua
Thoảng nét dịu dàng lướt qua từng dấu chân chim bé nhỏ
Ngày hôm nay em đã khác xa rồi

Nếu ai cũng soi gương như em
Hẳn sẽ chẳng còn tiếng cười ngạo nghễ
Hẳn sẽ là nụ cười chân thật
Toả nắng trong đêm, em vẫn là em.

Hạ Vũ

Duy Minh đã lớn rồiNgười đàn bà thứ hai

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28