My Opera is closing 1st of March

Tuổi mộng mơ

Thời con gái mộng mơ đã đi qua, nhìn lại mới thấy mình cũng có một thời để nhớ...

Em bước vào tuổi biết mộng mơ
Cúi tìm chút linh hồn của cỏ
Lặng ngắm nhìn giàn hoa tim vỡ
Bâng khuâng đánh rơi hạt nắng cuối ngày.

Nếu mai này khi tuổi ấy qua rồi
Em bỏ mặc gió sương, bỏ mặc lời của gió
Bỏ mặc trời xanh và linh hồn của cỏ
Giấu cuộc đời mình giữa chốn thâm u.

Em ước mình mãi biết mộng mơ
Vẫn ngắm lá vàng rơi bắt mùa đông đứng đợi
Cánh én chao trời đón mùa xuân tới
Quyên gọi vào hè, hoa gạo lại bừng lên.

"Không nước không trăng"Món ngon

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28