My Opera is closing 3rd of March

Tôi người lái xe

NHẬT LỆ SÔNG YÊU THƯƠNG


NHẬT LỆ

Ai đã đặp tên sông Nhật Lệ
Nước mắt chảy ban ngày
Tôi trở về Nhật Lệ hôm nay
Thăm Đồng Hới, thăm vùng quê vĩ đại.

Nhật Lệ ơi vùng đất thân yêu
Cầu dài Đồng Hới nối niềm thưong
Phố phường đỏ tươi ngói mới
Ngày đêm điện sáng sao sa.

Nhớ mẹ Suốt xưa chèo đò đánh giặc
Chị Lý anh hùng gương súng bắn giặc trời
Không sao kể hết dù có cạn lời
Mảnh đất kiên trung anh hùng bất khuất.

Cầu Bảo Ninh nối những bờ vui
Giặc Mỹ cút bầu trời xanh trở lại
Nhật lệ hôm nay không còn nước mắt
Chỉ có tiếng cười lan toả mặt sông.

Ôi Nhật Lệ những tháng năm
Xưa đánh giặc dựng tượng bao kỳ tích
Nay hoà bình cát vàng rung rinh trong nắng
Nhật Lệ ơi ! Đồng Hới quê mình.

Kông Tâm

CHÙA TÂN BẢO SÁNG NGỜI TÂM VIỆT

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28