Monday, September 26, 2011 3:54:14 PM
KY UC BUON-HIEN THUC
Sunday, May 30, 2010 3:33:08 PM
Một mình em ngắm sao trên trời
Một mình em ngồi đây nhớ anh
Một mình em đêm tối hoang vắng
Một mình em bước trên đường về
Một mình nhớ mong câu chào nhé em yêu ngủ ngon
Rời xa anh khiến em u sầu
Rời xa anh đời em vắng lạnh
Ngày không anh ngày hóa băng giá
Ngày không anh ngày không tiếng cười
Ngày em khóc cho em và khóc cho nhau thật nhiều
Giọt lệ đắng em rơi anh ơi khi em gọi anh
Chợt tỉnh giấc khi trong cơn mê em mơ thấy anh
Niềm hạnh phúc đã xa thật rồi nhưng cớ sao lòng luôn vẫn nhớ
Một tình yêu em trao nơi anh em chờ em đợi
Vẫn một mình vẫn một mình
Một mình sống với ký ức đã qua
Một mình cố sống với nỗi đau muộn phiền mà anh đã trao em
Rời xa anh khiến em u sầu
Rời xa anh đời em vắng lạnh
Ngày không anh ngày hóa băng giá
Ngày không anh ngày không tiếng cười
Ngày em khóc cho em và khóc cho nhau thật nhiều
Giọt lệ đắng em rơi anh ơi khi em gọi anh
Chợt tỉnh giấc khi trong cơn mê em mơ thấy anh
Niềm hạnh phúc đã xa thật rồi nhưng cớ sao lòng luôn vẫn nhớ
Một tình yêu em trao nơi anh em chờ em đợi
Vẫn một mình vẫn một mình
Một mình sống với ký ức đã qua
Một mình cố với lấy những tháng năm có nhau đem về cho giấc mơ hằng đêm
Vẫn một mình em vẫn một mình
Một mình sống với ký ức sống không anh
Một mình bước vẫn phải bước đi trên bao nỗi đau muộn phiền mà anh đã trao em
NGUOI VOI NGUOI SONG TRONG TINH NGHIA
Sunday, April 11, 2010 1:26:27 PM
Tôi hỏi đất:
- Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Ba dòng thơ cuối với sự lặp tuyệt đối như một lời trách giận hay là lối hỏi chua chát? Người sống với người như thế nào?
Ừ nhỉ, người sống với người như thế nào? Mình sống với người như thế nào? Người sống với mình như thế nào? Câu trả lời nằm ngay trong chính dòng đời miết mải.
Chẳng hiểu sao ngay từ đầu, cái câu hỏi đầy ám ảnh kia lại tạo cho mình ấn tượng sâu đến thế. Để đến lúc đọc lại cả bài thơ rồi, thì lại bật cười, có lẽ ... ừ có lẽ cả bài thơ đã là lời giải đáp. Người với người sống với nhau để làm cuộc sống của nhau đầy đặn hơn, tô màu thêm sắc để cuộc đời trở nên xanh tươi hơn, và chúng ta tôn nhau lên, để cho những cái riêng của từng cái tôi nổi trội lên, nhưng đồng thời cũng hòa vào nhau, đan vào nhau trong một cái sắc chung - CUỘC ĐỜI.
Và cứ thế, đất, nước và cỏ còn thua chúng ta nhiều lắm. Chúng chỉ tạo được cho nhau, chỉ cho được cho nhau một điều nổi bật, trong khi chúng ta, CON NGƯỜI làm được rất nhiều, nhiều hơn thế.
Không phải là tôi ngây thơ đến mức hiểu nhầm dụng ý của tác giả, nhưng vần thơ là để người tán tụng, để người suy diễn. Nhà văn, nhà thơ có nhìn thấy, có chỉ ra được một khía cạnh, thì tâm hồn người đọc vẫn có thể lần tìm những ngóc ngách khác. Chỉ xin hãy nhìn đời bằng một con mắt lạc quan, để cả ba lần hỏi nhức nhối được trở thành ba lần nhấn mạnh, điểm nhấn cho lòng yêu thương, sự bao dung và tình đồng loại.
Còn nhớ Trịnh Công Sơn đã có câu hát: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...” và cũng chính ông đã ngụ ý rằng, chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi ấy thôi, mà con người vượt rất xa những loài vật khác. Nếu mà cũng nhìn đời bằng con mắt ấy, cũng sống theo tôn chỉ ấy, thì xin được trả lời rằng: Người với người sống với nhau trong Tình và Nghĩa
Trihuynh
- Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Ba dòng thơ cuối với sự lặp tuyệt đối như một lời trách giận hay là lối hỏi chua chát? Người sống với người như thế nào?
Ừ nhỉ, người sống với người như thế nào? Mình sống với người như thế nào? Người sống với mình như thế nào? Câu trả lời nằm ngay trong chính dòng đời miết mải.
Chẳng hiểu sao ngay từ đầu, cái câu hỏi đầy ám ảnh kia lại tạo cho mình ấn tượng sâu đến thế. Để đến lúc đọc lại cả bài thơ rồi, thì lại bật cười, có lẽ ... ừ có lẽ cả bài thơ đã là lời giải đáp. Người với người sống với nhau để làm cuộc sống của nhau đầy đặn hơn, tô màu thêm sắc để cuộc đời trở nên xanh tươi hơn, và chúng ta tôn nhau lên, để cho những cái riêng của từng cái tôi nổi trội lên, nhưng đồng thời cũng hòa vào nhau, đan vào nhau trong một cái sắc chung - CUỘC ĐỜI.
Và cứ thế, đất, nước và cỏ còn thua chúng ta nhiều lắm. Chúng chỉ tạo được cho nhau, chỉ cho được cho nhau một điều nổi bật, trong khi chúng ta, CON NGƯỜI làm được rất nhiều, nhiều hơn thế.
Không phải là tôi ngây thơ đến mức hiểu nhầm dụng ý của tác giả, nhưng vần thơ là để người tán tụng, để người suy diễn. Nhà văn, nhà thơ có nhìn thấy, có chỉ ra được một khía cạnh, thì tâm hồn người đọc vẫn có thể lần tìm những ngóc ngách khác. Chỉ xin hãy nhìn đời bằng một con mắt lạc quan, để cả ba lần hỏi nhức nhối được trở thành ba lần nhấn mạnh, điểm nhấn cho lòng yêu thương, sự bao dung và tình đồng loại.
Còn nhớ Trịnh Công Sơn đã có câu hát: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi...” và cũng chính ông đã ngụ ý rằng, chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi ấy thôi, mà con người vượt rất xa những loài vật khác. Nếu mà cũng nhìn đời bằng con mắt ấy, cũng sống theo tôn chỉ ấy, thì xin được trả lời rằng: Người với người sống với nhau trong Tình và Nghĩa
Trihuynh
GIẬ̀N.....
Saturday, March 13, 2010 2:05:51 PM
Hôm nay la ngay thu 9 minh va ông xa gian nhau, nhin moi vật đều cảm thấy buồn.Từ ngày mình bị hư em bé hình như mình thay đổi hơi nhiêu, tính tình nóng hơn xưa, hay hờn giạn vo co.Chắc mình bị căng thẳng rồi hay sao đó, đôi lúc muốn kềm chế lại nhưng không sao được.Ông xã ,em biết anh giận em nhiều lắm , nhưng anh biết em rôì mà ,tinh em sĩ diện có bao giờ em chủ động làm hòa với anh trước đâu, chỉ cần anh mo loi voi em truoc thôi mà.Ông xã em buồn lắm anh co biết không vậy?
GIẬN HO'̀N...
Monday, July 20, 2009 5:55:46 AM
Moi vua cãi lộn voi ông xã một trận,buồn quá.Bất đồng quan điểm đ́o là điều đáng sợ nhất trong hôn nhân.Tại sao có nhũng chuyện nhỏ xíu mà mọi người cứ muốn làm cho lón chuyện ra,để rồi tất cả đều không được vui.Cuộc sống này quá gay gắt với con nguòi rồi,sao ta không tu noi lỏng cho bản thân mình mà cu quay theo guồng quay đó để rồi chấp nhặt mọi chuyện ko đâu ra đâu cả,tu mình làm khổ chính mình mà thôi.Mình không thích phải chạy đua theo mọi nguoi,vật chất chỉ làm cho con nguoi thỏa mãn ham muốn chứ ko làm cho con nguòi tốt đẹp hơn.Gia đình hạnh phúc chỉ cần vợ chồng biết quan tâm chia sẻ cùng nhau,đủ ăn đủ mặc là đuoc rồi.Nếu ông xã mình ko nặng gánh gia đình thì mình nghĩ anh ấy sẽ rất hạnh phúc vì ko phải lo lắng và suy nghĩ nhiều, khi đó cuộc sống của mình chắc có lẽ hạnh phúc hơn.I Cry
Saturday, July 11, 2009 3:24:16 PM
You said goodbye
I fell apart
I fell from all we had
To I never knew
I needed you so bad
You need to let things go
I know, you told me so
I've been through hell
To break the spell
Why did I ever let you slip away
Can't stand another day without you
Without the feeling
I once knew
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
I cry
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
If you could see me now
You would know just how
How hard I try
Not to wonder why
I wish I could believe in something new
Oh please somebody tell me it's not true (oh girl)
I'll never be over you
Why did I ever let you slip away
Can't stand another day without you
Without the feeling
I once knew
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
I cry
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
If I could have you back tomorrow
If I could lose the pain and sorrow
I would do just anything
To make you see
You still love me
Oooooooohhhhh
Aah ooohh ohh oohohh
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
I cry
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
ĐÁM CUÓI CỦA CHI
Sunday, July 5, 2009 1:39:30 PM
Nhóm ba nguoi đang chơi thân,mình xung phong đi "chống lầy"truoc,sao ma mình mo hàng đắt thế không biết nua,ba tháng sau thì Dũng cũng lấy vo và ba tháng kế tiếp nũa toi luot nhỏ Chi.Bây giờ có gia đình hế́t rồi mỗi nguoi có cuộc sống riêng,mình thì đi Canada,Chi sau này cũng đi Mỹ còn mình Dũng,ba đua ba phương troi khác nhau
.Mong rằng cả ba tụi mình sau này ổn định,hạnh phúc:lol:

Đây là hình cuoi của Chi
.Mong rằng cả ba tụi mình sau này ổn định,hạnh phúc:lol: 
Đây là hình cuoi của Chị̣ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ...
Saturday, July 4, 2009 11:47:03 AM
Lâu lắm rồi mình mới viềt blog,hôm nay rảnh rỗi không biết làm gì mang album hình ra xem lại chợt nghĩ sao thời gian lai trôi qua mau ̣đến thế chỉ coǹ ̀54 ngày nữa là tròn một năm ngày cưới của mình rồi.Gần một năm kết hôn có nhiều chuyện vui chuyện buồn,đôi khi mình cũng không hiểu được hết ông xã của mình nưã,chắc có lẽ tại tính mình hời hợt,vô tư.Lúc còn ở nhà với ba mẹ vẫn hay bị la bởi cái tính naỳ,ngaỳ xưa mẹ hay noí tính mình vô tư.không biết lo xa sau này có chồng rồi chắc chồng con mình khổ quá,không biết những lời mẹ nóii sau này có đúng hay không,nhưng sao bây giờ mình nhức đầu quá đi.Ra riêng rồi cái gì cũng phải tự lo không còn được như trước đây nữa,đôi lúc mệt mỏi,nhưng may là có ông xã,hình như ox tự lập sớm nên rất chu đáo,nên mình cũng bớt được phần nào.Dân gian có câu" có chồng như đeo gông vào cổ",mình không biết mọi người nghĩ sao nhưng theo mình nghĩ cũng không đến mức như vậy đâu,đôi khi có gia đình rồi giúp mình chín chắn hơn,suy nghĩ sâu xa hơn.
Friends (45)
Shoutbox
Latest comments
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
















