Ngôi nhà mới thân yêu
Friday, July 25, 2008 5:29:27 AM
Không biết mi người đi chuyển nhà thì thế nào nhỉ, mình ở nhà của papa và ma ma nên cứ tưởng ở nhà trọ thật tự do…hiiii, trước đây mình nghxi đơn giản lắm, ở trọ thì thích làm gì cũng được, nhưng giờ mới hiểu là để có một phòng trọ ưng ý thật khó khăn. Mấy ngày đi tìm nhà cùng vợ yêu mới thấy cuộc sống với những sinh viên không được ăn cơm nhà như mình thật vất vả.
Ngày 24 tháng 9 sắp tới Nga về nươc, thế là mình và em bé đáng yêu của mình phải làm một cuộc “săn lùng” nhà trọ, căn nhà chỉ dành cho hai chị em, chị vợ và vợ chưa cưới của mình ở….. Can nhà phải thỏa mãn được vài yêu cầu nhỏ xíu mà người vợ bé bỏng của mình đặt ra đó là:
Rộng dãi thoáng mát.
Nhà vệ sinh cũng phải như ở khách sạn ngàn sao*********.
Nhà chủ phải dễ tính để thỉnh thoảng chồng còn được lên chơi, ăn cơm với vợ…hiiii (cái này thật quan trọng).
Có chỗ để xe, càng để dc nhìu xe càng tốt. (xe của nga này, xe của mình này, còn thêm cả cái xe “cút kít” để vợ mình đi học nữa…hiiii thế nên càng rộng thì vợ mình thích hơn)
Àh!!! Chỗ này xin được trích thêm ngoài lề một chút về tiểu sử cái xe “cút kít” của vợ..heee, chồng tự nhiên nhớ ra, chồng đã bảo là sẽ đăng lên trang nhất của bảo dân trí mà quên mất… Câu chuyện bắt đầu…. Một ngày đẹp trời, nắng hơi to một tí, minh đi xe bus ra chỗ trọ của nàng chơi, vì bến xe bus cách chỗ nàng trọ những 2 KM nên nàng phải lái con xe “cút kít” của nàng ra bên xe đón mình…hiiii lúc đi thì không sao, chồng đèo vợ, ui mún chụp cái ảnh lúc ấy để sau này cho con cháu xem thế mà lại không có máy ảnh chứ, Vợ ôm eo mình thật chặt.hiii. Lúc nàng đèo mình về, không hiểu sao cái xe tự nhiên “khục…Khục…” mình cứ tưởng xe hết hơi…. Vào rìa đường định bơm xe, ui trời…vỡ bụng, xe bị gãy vành…khàk hà… phải ghi lại chứ… thật là đáng nhớ, nàng thì bảo là tại mình nặng quá, nhưng mà mình thấy vô lý lắm nhá, nếu mình nặng quá làm gãy vành thì nó phải gãy vành trước chứ, mình đèo mà, đàng này lại gãy vành sau…hiiii lý do tại sao vành gãy thì hiện giờ vẫn còn đang là một bí ẩn….hiiii vợ yêu nhỉ, nàng đọc đến đây thế nào cũng gọi điện cho mình mà xem..hiiii. thui backup lại nhé, tại chồng làm gãy vành…khi khì… không vợ lại nổi cáu thì chết….. thoai quay trởi lại vẫn đề tìm nhà trọ đê.






