My Opera is closing 1st of March

WELCOME TO MY LIFE!

if you can...

Cứ mỗi lần bắt đầu viết là mình lại k biết bắt đầu từ đâu :-<
Thôi kệ, let me tell you 'bout my life ^^


1. Mình đang tận hưởng nốt quãng thời gian vui chơi ngắn ngủi này, mình đang chơi hết mình và k quan tâm gì đến sách vở =)) Mình cảm giác như đang quay lại 2 năm trc khi ôn thi c3, dùi mài kinh sử =)) Mình mẩm tính thì hè này sẽ phải chạy đua vs chữ, tuần 2 lý 2 hóa 2 toán 2 anh 2 văn :-<<<<< coi như là kín lịch. Mình cứ tưởng tượng cái cảnh đỗ vào ĐH thì sẽ có xe, có đt, có tất cả 8->

Mình đang tính là năm sau nên vào trg gì :-? Thg mại, HN, Thăng Long hay lại quay về Luật :-< mà có nên đánh liều ngoại thương k nhỉ :-?

Mình đang lo sợ. Nếu năm sau vẫn "đc" học con chó Thắng và con ml Yến thì đời mình coi như xong :| Nhiều khi mình nghĩ m đi học thêm rất nh nhưng vào đầu chẳng đc bn, thà học bố còn chắc cơ bản, nhưng k học thì lại k đc :-<

À mà tin vui, theo dự kiến là tuần sau sẽ k ai đi họp PH cho m \bigsmile/ quá tốt smile)

Thôi kệ vây, cứ tận hưởng nốt đi đã 8->


2. Cứ mưa dài dài như hnay thể nào cũng làm m suy nghĩ :-<

M đã qđịnh sẽ cất kỉ niệm đi và thi thoảng lôi ra nhớ, nhưng mà thi thoảng lại từ ùa về. Có nhg bài hát, hay ảnh, thậm chí là m vẫn để nguyên tên như 2 năm trc r cop từ máy cũ sang máy mới.:-<

Htrc lôi sim cũ ra, mở inbox thì mới biết mình vẫn còn lưu tin nhắn từ 2 năm trc. Mình cũng tiếc cái sim đó lắm, nhưng vì nghịch dại nên nó đã hỏng :-<

...

Nghĩ lại thì mình đã sống quá uổng phí thời gian :-< k biết nắm giữ. Có thề là hồi đấy trẻ con, k biết gì nhưng cũng đủ để nhận biết tc. M trân trọng khoảng tgian đó.

h ngồi hồi tưởng lại ước gì đc quay lại 2 n trc đó =] Bh thì có phải là suy nghĩ chín chắn hơn r k :-< nh lúc mình tg tg. ngày nào đó sẽ nói ra vs cậu, nhưng mà m bị nhát hay bị gì đó thì phải.

Mấy lần lấy hết can đảm ra làm ng first và cứ hồi hộp chờ hồi âm.

M vẫn thg nhìn thấy cậu từ xa đó >smile hé hé >smile

...... Giờ mình chỉ ước gì đc tận hưởng lại nhg tháng ngày đó :-<

Còn 1 điều nữa, là... cảm ơn cậu ^^


3. Thật ra mà nói, nếu bước chân vào 1 nơi k có cảm tình ngay từ ban đầu thì mãi mãi sẽ k có cảm tình :-< Nhập gia thì phải tùy tục, nhưng lâu r mà mình vẫn thấy k thể thân quen nổi vs nơi đó :-<


4. M k hay dùng cái icon "smile". Nếu như có ai đó dùng icon này, m cảm giác như ng ta đang hàm ý gì đó hay rất có tâm trạng :-ss


5. M k phải nhạy cảm nhưng cứ hơi tức thì mình lại muốn chửi >< chửi cho hết >< lúc buồn thì chỉ muốn ăn, ăn nh để cho quên :-< cũng dễ vui. Chỉ cần nhìn thấy ai đó like stt là đủ vui r =))

Dù sao thì mình cũng đã tìm đc 1 chỗ để "viết nhật ký" giải tóa những uật ực thay vì FB hay Twt smile) Mình nói mình nghe kể ra cũng thú ;wink


6. Tuần sau là tuần tiêu tiền :-< Mình "phải" đi Feeling Tea, có thể là 2 trận đi chơi nữa, tương lai là cái đĩa 300 :-< Tuần trc mình đã tốn 1 lít sửa con đt r :-< Sau thất vọng SS3 mình đã định tiêu hết số tiền tiết kiệm r nhưng cứ nghĩ đến tg lai SS4 là lại hạn chế smile)


7. Kế hoạch hè của mình là học học học và học. Giờ thì sẽ cố sống vui vẻ nốt những ngày dông dài k việc gì làm.

Đến 1 lúc nào đó mình sẽ chắc chắn hô quyết tâm renew bản thân. Dù đã hô đến hàng chục lần r nhưng mà mới bắt đầu mình đã thấy nản. Mình hứa hẹn sẽ thay đổi :> B-)


8. Theo linh cảm của mình thì năm sau sẽ có nh chuyển biến B-)


9. Renew, Restart myself :-<


10. Gạt hết mọi việc. Tận hưởng cái đã \bigsmile/ Helu summer~

Kamsahae :)Mình rất mệt vs bạn đó >

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28