My Opera is closing 1st of March

WELCOME TO MY LIFE!

if you can...

SMILE ☺

Tôi nhìn thấy đôi mắt cậu...


Đôi lúc mình chỉ nghĩ khi mình buồn chỉ cần 1 người để tâm sự và chia sẻ, hay nếu ai đó có buồn thì mình có thể an ủi.
Nhưng mình cảm giác chẳng ai có thể cảm nhận đc sự chân thành smile)
Những lúc mình đùa vui thì họ lại tưởng thật, những lúc mình nói thật thì lại bảo mình "nói vậy để mình yên lòng" hay "chỉ nói ra vì lời nói k mất tiền mua" mà k cần biết đến suy nghĩ của mình ..

Cậu, tôi biết cậu vẫn là người như vậy, vẫn luôn muốn hỏi vặn lại ng khác smile) Cậu như vậy từ ngày trước rồi, tôi biết chứ smile
Nhưng k nên quá đa nghi đến vậy đâu, k cần quá "thoughtful" đâu, vì cái gì quá cũng k tốt mà smile Chỉ cần cậu hiểu những lời TÔI NÓI VS CẬU và xin đừng quan tâm tới nhg gì tôi nói vs người khác smile
Những lúc buồn, thì an ủi ng khác cũng là 1 cách để tự an ủi mình, tôi khuyên cậu nên cười nhiều lên, cũng là tự nói vs mình hãy lạc quan lên. Tôi k phải là ng ích kỉ ki bo đến nỗi tiếc những lời nói, nhưng nhg lời nói đó k phải là k có nghĩa gì, k phải chỉ nói ra vì K MẤT GÌ, ... mà tất cả là tự tận đáy lòng tôi suy nghĩ, và cũng là tự cậu, nói 1 cách hơi quá đáng là "suy diễn".

Tôi k biết do ai, do cái gì mà làm cậu buồn, hay vì thế mà cậu tìm đến tôi để có đc những lời an ủi. Tôi k cần biết.
Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu cười, tôi muốn nhìn thấy cậu vui như ngày trước tôi vẫn thường thấy.
Dù sao thì hnay, tôi cũng k biết do cậu vô tình hay cố ý, nhưng cậu cũng đã làm cho tôi nhìn thấy cậu, vậy là tôi biết tôi đã giúp MỘT NGƯỜI BẠN hạnh phúc r smile


Cười lên, ĐT của tui! ^^

Hữu duyên thiên lí :)) Đọc đc mấy cái ...Kamsahae :)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28