Bực bội cho cái dzụ án kẹt xe! April 03, 2008
Thursday, April 3, 2008 6:31:00 AM
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, nghĩ tới cai viễn cảnh ra khỏi nhà phải đối diện với việc ùn tắc kẹt xe mình lại ko còn tinh thần đi làm gì nữa hết! Nhưng vì cái miệng nên cũng phải cắn răng mà dấn thân vào thôi!![]()
Nhà mình ở tong hẻm, binh thường cứ thong dong mà chay ra dương lơn, rồi từ từ mới gặp ùn tác. Ấy thế mà kể từ khi con đường lớn bên ngoài dựng lên 3 cái lô cốt, bà con lại xúm nhau chạy vào con hẻm nhà minh. thế là! hic! vửa leo lên xe đươc hơn tram mét la kẹt xe, lai phai hoà mình vào dòng người bon chen nhich từng cm! Ôi thật thảm hại!![]()
Đoạn dường đưa con tới trường sao mà xa thăm thẳm! Con nói: Mẹ ơi cô lên, sắp tới chỗ quẹo rùi - hết kẹt xe tập 1. hixhix, nhưng mà còn tập 2, tập 3... đến chỗ làm thì tay chân mỏi nhừ roài! Thật chán wá đi!![]()
Hêt giờ làm thì mình lại phân vân: Không biết nên đi dường nào về nhà hoặc tới trường nữa? ![]()
Đường nào cũng thế, đường nào cũng vậy! Thôi thì đi đại cho rồi! Cứ kiên nhẫn nhích từng cm, cuồi cùng thi cũng về được tới nhà!![]()
Túm lại là: mệt mỏi, bức xúc, bực bội khi mà lúc nào cũng phải bon chen nhích từng chút cm dưới cái năng nóng, khói bụi của mùa hè, a wen, còn cái của nợ mũ bảo hiểm nữa!![]()






