Lạnh!
Tuesday, November 20, 2007 2:53:00 PM
Tôí nay hứa dắt Thuỷ Thương đi công viên chơi trò chơi.Phải trố học về sớm để giữ lời hưá. Bình thường hai mẹ con thôi vẫn vui vẻ mà ..... Nhưng tối nay thâý buồn và lạnh quá! Có phải vì trời lạnh hay tại mình ko mặc áo khoác?.......Tự nhiên rùng mình...
CHIỀU ĐỢI CHỜ EM
Có thể nào quên được cơn gió hoang
Dẫu đông đã ngập tràn thành phố
Trong giá lạnh mồ hôi tim đã đổ
Mưa gió nhạt nhoà, tôi ngóng đợi chờ em.
Xa cách, đợi chờ không thể nào quen
Bởi thiếu vắng em, hạ - nắng tây khát gió
Như đêm thâu thiếu ánh đèn soi tỏ
Xuân lạc mùa không có một đài hoa.
*
Trái tim tôi - từ dạo em qua
Làm thức tỉnh, nhận rõ phần tim khuyết
Em bù đắp cho cả hai hoàn thiện
Nay chiều đông tôi cứ mãi đợi chờ.
*
Hỏi trời cao mưa gió đến bao giờ
Vấn đông lạnh khi nào mang nắng tới?
Để em về, ấm vòng tay chờ đợi
Hai trái tim như thơ - nhạc ghép lời. (ST)
Thơ Đoàn văn Nghiêu






