My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Sáng kiến, mua đường, cảm động..... ! November 01, 2007

Sáng kiến, mua đường, cảm động..... !  November 01, 2007 magnify

Hôm qua sinh nhật của Thầy, mình và pé Nguyệt ko biết sẽ mua tặng thầy cái gì nữa, nghĩ hoài, nghĩ mãi mà chưa quyết định được sẽ tặng Thầy wà gì . tặng wà con trai khó thiệt đó ! Ngồi đợi Nguyệt vào nhà, mình chợt sáng kiến: " Hay là mình mua bánh kem nhỉ! quyết định xong! Tèn tén ten .... Mua bánh kem sẽ chung dzui được nhiều người, cả nhà của Thầy luôn, sẽ dzui lém đây ! Hai đứa đinh ninh trên đường mình đi thế nào cũng có tiệm bánh mà, cứ thong thả, ghé ăn tối, Ac...ac... Bún chả cá ngon wa' . cháp 1 tô roài mà ko thấy đã, nhưng mà ko cháp nữa, dành bụng lát nữa cháp hiệp 2.... heheheh !

Cháp xong roài! 7h kém 15' , chạy lên chợ Thanh Đa xem, thế nào cũng có tiệm bánh kem để mua. Oic... huhu, đi hoài chăng thấy ai bán gì hết, wa tới cầu Bình Triệu, gần tới nhà thầy luôn rùi mà.Hixhix, phải làm sao đây? Mua bánh kem ở đâu? Chi toàn bánh bao, bánh mì, ông già chống gậy.... Không lẽ mua nến cắm lên mấy món đó Ai lại làm thế. Thế là quyết định: Cho Thầy đợi 30 phút. hehe! Mình và pé Nguyệt vòng qua chợ Bà Chiểu mua bánh kem. Đua tốc độ.... để gặp Thầy lúc 7h30 chứ ! hahaha! tội nghiệp Nguyệt, ngồi sau chắc đau tim dữ hen! Cuối cùng cũng mua được cái bánh như ý, cộng thêm 24 cây nến tượng trưng, tức tốc dzọt wa nhà ông Thầy ( nói dzui chớ Thầy còn trẻ, chưa có dzợ con gì hết, hehehehe !) Pà kon nào muốn tui làm mai mối thì contact me nhe! heheheh! Thầy hiền, biết nấu ăn, đánh đàn giỏi cực kỳ....

HIxhix, hôm nay chắc ko học hành gì we'. Ăn chơi dzới Thầy rùi dzìa thui! GẶp A.Kim Bảo lúc 7h30, ổng phán 1 câu:" Tui học xong rùi! Giờ tới mấy cô học lẹ đi rồi thông công, ăn uống !"

Chắc phải thế thôi, hy sinh cho ngày dzui của ông Thầy mừh ! Nhà Thầy hôm nay đông khách we'! A. Bảo nói: " 1 cái bánh bự ko đủ để cung cấp đâu!" hihhi! Làm như kíu đói dzậy ! Đem bánh ra wán đi ! hihihi! Rồi thì cái dzụ học đàn cũng được xếp lại, thầy dắt wa nhà bạn thân của thầy gần đó, rồi tụi mình chúc mừng sinh nhật của Thầy ở đây! Cảm động lắm ! Hát happy birthday chúc mừng cho Thầy, Thầy cầu nguyện , rồi thổi 1 hơi tắt hết 24 cây nến! Khoẻ thiệt! Công nhận Thầy dạy đàn có khác. hahahha !Thầy nói: " Tụi em làm Anh bối gối we'" hehehe! Thầy dzui lắm, tụi mình cũng dzui lây! Thưởng thức bánh xong roài! Bánh ngon nhưng ngán wa'!

Hiệp hai thuiiiiiii ! Thịt dog! Ôi, cái dzụ này tui thích, tui ghiền ! heheeh! Thế là cả bọn, ah ko, thầy trò và bạn Thầy chứ , kéo nhau ra wán dog meat... wán này nấu ngon! Ăn dog uống cocacola cho nó tiêu ! kể lại mà còn thèm... Bàn bên đây ăn uống như vũ bão, chỉ có 45 phút để ăn nhậu, í wên, ăn chứ ko có nhậu... vì còn phải dzìa nữa, con cái chờ! Cuối cùng cũng tới giờ chia tay ! Ac...ac...Tui phóng xe như bay, ko bít thiên hạ có chửi đằng sau ko. Oic, về nhà trễ hơn mọi ngày! Tối nay dzui thiệt, vì thấy Thầy dzui nên cũng dzui lây !

Đêm nay ngủ sơm thui, vì Pc hỏng rùi ! Hix, nói thế chứ cũng 11h 30 mới thăng được. Sáng mai phải thức sớm để check bài dịch nữa.

Ngày hôm nay, ngày tốt lành... dzới tui, dzới mọi người luôn nhé !