My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Chủ nhật mệt nhưng vuiiiiii !

Chủ nhật mệt nhưng vuiiiiii ! magnify

Sáng CN 8:00 am, mình nhận tin nhắn của bạn " Ngoại Tuấn mất rồi". . Mình chỉ send 1 tin nhắn an ủi bạn, hẹn bạn tối sẽ đến. Hìhì! Dzì còn con cái and mấy cái độ ăn chơi, gặp gỡ bạn bè ko thể bỏ qua ! Má nói: "Trưa nay chở má đi Lái Thiêu nghe con!" A...ac... Ngoại mình cũng đang bệnh mà lị! Hihi! Ngoại bệnh ko lo đi thăm liền mà còn ham hố tranh thủ đi chơi 2h. Gặp bạn bè dzui ghê! Cafê nói chuyện, hỏi han, làm quen... Mình thấy dzui thiệt ! Nhưng có một trục trặc nhỏ mà mình quên nghĩ tới. Cũng may sau đó hỏi lại thì ko có ai khó xử hết! . Chia tay các bạn, mình bắt đầu vất vả đây! Đón má, đón con, mua thuốc, ghé chợ, nấu cơm.Ăn trưa xong là 12h30. oic, fê wa'. Định cho TT ở nhà, vì đi đường xa quá! Nhưng mà hông có ai ở nhà trông TT hết. Chắc phải chở đi luôn thôi. TT nói:" Mẹ cho con ở nhà một mình là ăn trộm dzô nhà, nó lột vòng của con hết! Ăn trộm nó dữ lắm! Thôi, mẹ cho con đi theo luôn nha! Đành dzậy, chứ bít làm trăng?

1 h lên đường, má nói:" Mày chạy từ từ coi, chạy gì như đi ăn cướp dzậy?" hichic! " Có 30km/h mà nhanh cái gì. Thăm ngoại, ngoại mấy hôm nay không ăn được. Ngoại ốm quá! Ngoại lớn tuổi rồi, hix hix, mình mong ngoại được ra đi nhẹ nhàng, ko phải chịu đau đớn như dzầy nữa. Ước dzậy có gì sai trái ko ta, thiệt tình....

3h về rùi! Đi lễ... vắt giò lên cổ chạy. 6h, chạy qua đám tang của nhà bạn. Thằng bạn lâu ngày ko gặp, phát tướng thấy ớn! hahahha! Chia buồn xong roài! HIx, CN là cái ngày phải lăn xả dzô bếp. ăn cơm xong là 8h, tranh thủ chở TT đi nhà sách cái, hứa roài! TT nói:" mẹ ko được hứa lèo nha" Ông ngoại:" Mẹ Thư đừng có nấu nước lèo" LÀm người ai làm thế ! Hihihi! OIc ... 9h fải chạy xe ôm chở má ra bên xe nữa. TT đu cứng ngắc, đi đâu cũng đòi theo....

Về nhà đã khuya, chuẩn bị cho TT ngủ rồi còn online 8 dzới bạn bè nữa chứ! hehehehhe! Àh, còn phải đọc truyện cho TT nưa! Mới mua mà! Ko yên thân chút nào !

Than dzới bạn:" Sao tao ru nó ngủ hoài mà nó ko ngủ?" , Nó chỉ ru câu này" Ngủ, ngủ đi con, con ko ngủ, mẹ ngủ trước nghe con" , bạn Thư áp dụng liền! hiệu wả ghê, TT ngủ ngay sau đó. hên xui !

Mừng wa'! bạn tui online, nhưng mà sao bạn buồn thế nhi? Chẳng biết phải an ủi thế nào nữa! Bất lực! Cũng ko ngờ mọi chuyện của bạn lại như thế!

Vớ được 1 dzụ làm ăn mới ! Nghe hấp dẫn wa' ! Ko biết có làm nổi ko! Ku Hà cố gắng nghen. Tất cả vì 1 tương lai tươi sáng rạng ngời !

Đọc thơ thôi! Định làm entry tối nay mà cái máy của mình ko có unicode, bực ghê ! hehehhe ! Nên bây giờ làm.....

Có khi nào mà supplier bị ép ký HD ko dzậy ta? Hixhix! Tội nghiệp sếp ! Bị ép ký HĐ, ko biết phải thế nào. Ok 1 cái là lỗ sạt gạch ! Ôi!!!!!

Tuần mới tốt lành, dzui dzẻ nha mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiiii !