My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Mai Anh Đi

Mai Anh Đi

Xếp lại hành trang, gói niềm nhung nhớ
Mai anh đi, nhỏ đừng nên đưa tiễn
Giọt lệ buồn, thấm ướt nửa hồn anh
Nhỏ nhớ chắt chiu tình yêu khắc khoải

Xếp lại thân thương, gửi vào kỷ niệm
Mai anh đi, nhỏ đừng buồn hờn dỗi
Soi đáy hồn, sầu thêm chiều ly biệt
Những chiều nhẹ rơi, ai đưa nhỏ về

Xếp tờ thơ cũ, gói mấy vần thơ
Mai anh đi, nhỏ đừng làm thơ nữa
Chút dại khờ, tình tự thuở yêu người
Thấm màu mực tím, mềm lên sỏi đá

Xếp chiều thứ bảy, hẹn hò cuối phố
Mai anh đi, nhỏ đừng chờ quán cũ
Giọt đắng café, không ngọt ngào nỗi nhớ
Khói lửng lơ vương, mắt hoen dòng lệ

Xếp giấc mơ buồn, chờ đêm hạnh ngộ
Mai anh đi, chắc trời buồn mưa lũ
Mưa ngập hồn, thấm ướt nỗi băn khoăn
Mưa trên cuộc tình, lòng anh bão nổi

Xếp lại phiêu lưu, anh ngồi nhớ nhỏ
Năm tháng mòn, mái tóc thêm màu nhớ
Ly rượu nào vơi, đầy thêm hờn giận
Môt nỗi cô liêu, những ngày vắng nhỏ
(Collection)