My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Hết mưa mà cũng ko thoát ! October 16, 2007

Hết mưa mà cũng ko thoát ! October 16, 2007 magnify
Hôm nay uống cafe lại được roài! Tỉnh táo ghê! Mấy cái theme cộng thêm ông khách hàng làm mình nhức cả đầu! Cuối cùng cũng ko giúp đỡ bạn được cái gì hết! Phải bỏ time ra "ngâm cứu" cái b--l--o--g này lại thuiiiii !


Làm người ở giữa thật là khổ ! Không biết phải nghe theo ý kiến của ai! Ai cũng cho là mình đúng hết mà ko chịu gặp nhau giải quyết cho xong! Thật chẳng đâu ra đâu ! Báo hại mình mất thêm time để explain tới lui !



Tình cờ gặp anh mà không kịp chào lấy một câu. Hixhix! làm mình phải message xin lỗi! Cái ông India này nói tới tấp làm mình ko kịp bảo anh chờ chút để hỏi thăm nữa. Thật là VIP wa' (very impolite person) kakakkka! . Tội nghiệp anh! Vợ mới sinh em bé mà trông ốm hẳn ra! Chắc ko có ai care mà tự mình còn phải care 2 người + thêm công việc nữa! Hic! Bởi vậy làm chồng cũng đâu có sướng gì chứ ! Nhất là những lúc vợ sinh em bé !

Đoạn đường từ chỗ workplace đến trường hôm nay ko kẹt xe như mọi ngày nên mình đến lớp đúng giờ, cũng không bị mắc mưa gì hết! Sung sướng ko được bao lâu! Vừa vào đến lớp cũng là lúc mưa bắt đầu rơi ! Ngồi trong lớp mà bên ngoài mưa rơi tầm tã. Thế nào rùi cũng phải lội nứơc dzề cho coi.Mai mốt chắc phải sắm thêm chiếc xuồng wa'! Mưa gì mà đoạn đường NKKN mới làm ngập như sông như suối, tưởng như nước lũ đang ở đâu tràn về. Hix! 9h tối rùi mà còn kẹt xe. Ráng gồng mình chạy tới đường Hồng Hà ! Ôi thôi.... Còn thê thảm hơn ! Pà kon hông dám chạy xe lun ! tấp xe máy dzô lề đường đứng ngó mấy anh taxi và xe tải chết máy giữa đường. kakakakkakakak! Mình thì ráng thôi ! Đến khi nào xe tắt máy thì đẩy bộ chứ biết làm sao !. Con xe của mình giỏi thiệt! Ngập hơn 1/2m mà nó ko tắt máy! Hixhix ! Nhưng ghét cái ông taxi wá đi ! Người ta hai bên đường đang ngưỡng mộ mình, mà ổng làm cái dzèo, sóng nước mưa, nước cống... nó đánh mình xém té. Ac...ac.. Thế là thay vì tắm mưa thì còn hơn thế more ! Tắm cái loại nước này cho nó khác người!
Hờ hờ hờ ! Cũng sung sướng thiệt vì ko phải tấp vào một tiệm sửa xe nào hết !



Tối nay thấy vui lắm vì....... ( ai hỉu được thì cứ hỉu) Hihihihi

Thuỷ Thương ngủ roài mà còn ói! Ói xong ngủ tiếp ! Không hề gì !
Tối nay bạn mình ko nhắn tin như mọi ngày. Thấy thiếu thiếu cái gì đó ! Ko sao! Chắc bạn mệt nên ngủ roài hay là có chuyện gi nhỉ? Mai sẽ hỏi hắn!

Ghé blog bạn xem, cũng hỉu được nhìu chuyện! Cuộc sống là vậy! Vui ... buồn... khó tả!


Ngủ thôi nào! Mọi người ngủ ngon !