Mưa...kẹt xe...
Friday, September 28, 2007 6:01:00 PM
Hôm nay ...... ngồi xe chóng mặt wa'
! Cũng may là ko ói mửa gi hết ! Ko thì chắc nằm luôn wa'.
Nhìn hoài vào màn hình pc mà đầu óc cứ way tùm lum. Đợi bạn hoài mà chẳng thấy quay lại. Buồn và ....! Giờ lại phải go nữa rùi !
Mưa, sao mưa rơi, rơi mãi không thôi !
Hic!
Đã cố gắng tranh thủ đi sớm, thế mà chẳng ra làm sao cả, trời mưa lại còn kẹt xe cứng ngắc! Đường có 4 lane mà xe bé xe lớn đã chạy thành cả chục lane. Ac..ac..
Cuối cùng lại được ngồi cafe ! Mọi plan phá sản.Đợi bé Nguyệt đến rước về thui!
hehehehe.
Về nhà sớm xem chương trình Bóng cả cuộc đời. Cảm động thật đó ! - cuộc sống và số phận của nhưng người cao tuổi neo đơn không ai chăm sóc. Có những cụ ông đã 70 tuổi rồi mà còn phải đi cuốc cỏ thuê! Rồi hai vợ chồng già suốt ngày lặn hụp dưới ao để bắt từng con ốc con cua đem bán, những ngôi nhà mái tranh vách đất đã mục nát ko đủ để che nắng che mưa cho họ, phải sống lây lất bằng tình thương của xóm giềng....Ôi....!
Chảy cả nước mắt !
Hỏi bé THương:" Mai mốt mẹ già, con có cho mẹ vô rừng ở với cọp ko?" Bé TL:" con cho mẹ ở nhà ăn cháo,vì lúc đó răng mẹ rụng hết rồi"
. Ac...ac... Viễn cảnh này sợ wa'đi !
Hỏi tiếp" Con nấu thịt gà, cho mẹ ăn xương, con ăn thịt hả? TL:" CHo mẹ ăn thịt, con gặm xương" . hihi
Good ! Po'tay. cơm.canh.
Cuộc sống của nhiều người xung quanh ta khó khăn hơn ta nhiều ! Ta tạm thỏa lòng với những gì mình đang có.
Tất nhiên là vẫn phải phấn đấu để đạt được những gì tốt đẹp hơn, nhưng ko vì thế mà lằm bằm hay oán trách số phận cuộc đời .
Ước rằng mọi người ai ai cũng ấm no hạnh phúc !
Đã qua ngày mới rùi! Trời đã tạnh mưa hẳn. Thời tiết thật thoáng mát dễ chịu. Chắc là giờ này bạn bè và người thân của ta đang say giấc nồng.Chúc cho ai ai cũng có 1 ngủ thật ngon và bình an, ko nghĩ ngợi gì cả. Một ngày mới tốt lành sẽ đến với mọi người!
Mưa, sao mưa rơi, rơi mãi không thôi !
Hic!
Cuối cùng lại được ngồi cafe ! Mọi plan phá sản.Đợi bé Nguyệt đến rước về thui!
Về nhà sớm xem chương trình Bóng cả cuộc đời. Cảm động thật đó ! - cuộc sống và số phận của nhưng người cao tuổi neo đơn không ai chăm sóc. Có những cụ ông đã 70 tuổi rồi mà còn phải đi cuốc cỏ thuê! Rồi hai vợ chồng già suốt ngày lặn hụp dưới ao để bắt từng con ốc con cua đem bán, những ngôi nhà mái tranh vách đất đã mục nát ko đủ để che nắng che mưa cho họ, phải sống lây lất bằng tình thương của xóm giềng....Ôi....!
Hỏi bé THương:" Mai mốt mẹ già, con có cho mẹ vô rừng ở với cọp ko?" Bé TL:" con cho mẹ ở nhà ăn cháo,vì lúc đó răng mẹ rụng hết rồi"
Cuộc sống của nhiều người xung quanh ta khó khăn hơn ta nhiều ! Ta tạm thỏa lòng với những gì mình đang có.
Tất nhiên là vẫn phải phấn đấu để đạt được những gì tốt đẹp hơn, nhưng ko vì thế mà lằm bằm hay oán trách số phận cuộc đời .
Ước rằng mọi người ai ai cũng ấm no hạnh phúc !
Đã qua ngày mới rùi! Trời đã tạnh mưa hẳn. Thời tiết thật thoáng mát dễ chịu. Chắc là giờ này bạn bè và người thân của ta đang say giấc nồng.Chúc cho ai ai cũng có 1 ngủ thật ngon và bình an, ko nghĩ ngợi gì cả. Một ngày mới tốt lành sẽ đến với mọi người!





