VUI WA ! Sept 25, 2007
Tuesday, September 25, 2007 4:17:00 PM
Hôm nay mình vui thật. Cười hoài
! Nhưng mà niềm vui này ko thể kể lung tung được
. Cám ơn ai đó đã đem niềm vui đến cho mình , cả sự cảm thông và chia sẻ nữa.
Lòng hân hoan đi dưới mưa
, cũng may mà trời ko mưa to, ko thì phải mặc áo mưa thì hết cả cái sự thú vị của nó. Hehe!
Đêm nay hoặc là sẽ ngủ thật ngon hoặc sẽ chẳng thể ngủ nổi.
Mình vui thật nhưng mệt wa'
! hy vọng sẽ thật ngon giấc .
Mong rằng mọi chuyện xảy ra cứ thật tự nhiên và vô tư. Cho dù thế nào cũng ko làm ai phiền lòng hay bận tâm về nó,ngược lại sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn thú vị và đáng yêu, ko mệt mỏi và khó chịu như ta tưởng, vẫn còn đó những niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi đủ để làm ta thoải mái và dễ chịu .....
Thanks for everything you brought to me!
Lòng hân hoan đi dưới mưa
Đêm nay hoặc là sẽ ngủ thật ngon hoặc sẽ chẳng thể ngủ nổi.
Mong rằng mọi chuyện xảy ra cứ thật tự nhiên và vô tư. Cho dù thế nào cũng ko làm ai phiền lòng hay bận tâm về nó,ngược lại sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn thú vị và đáng yêu, ko mệt mỏi và khó chịu như ta tưởng, vẫn còn đó những niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi đủ để làm ta thoải mái và dễ chịu .....





