My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

ĐÔI BẾN SÔNG


Dòng sông thu lại khi triều xuống.
Mặt nước lặng im soi bóng mây.
Bụi cỏ đôi bờ tươi nắng mới.
Lũ còng rộn rã ủi đất xây.
Đò ai cấp bến bờ bên ấy,
Gác mái chèo lên rồi bước lên.
Con đương thăm thẳm mờ sương núi,
Người đi lối nhỏ cứ dần xa...
Rồi sông bổng cựa mình thay đổi,
Nước ở đâu về cứ đầy lên.
Lũ còng ai lại về nhà nấy
Trả lại cho sông cả hàng cây.
Con đò lặng lẽ chờ bên ấy
Nước đẩy đò lên đò theo lên
Người đi biết bao giờ trở lại,
Biết bao giờ đò sang bến đây.

Mây ChiềuTHE MOON

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28