My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

ĐÊM CUỐI MÙA


Đêm cuối mùa sao sáng lung linh
Trăng bàng bạc rơi đầy trên lối vắng
Hương sầu đông vương vấn khắp đất trời
Gợi lòng ta thương nhớ mãi một người

Ta ước có một tâm hồn cằn cỗi
Và trái tim băng giá với cuộc đời
Để không thấy đêm trôi đi vời vợi
Để không nghe nhức nhói lòng đau

Người ta yêu từ nơi xa thăm thẳm
Có hay chăng nhung nhớ của lòng ta
Ta muốn thành mây theo gió bay xa
Về nơi ấy với người ta thương nhớ

THE MOONchiếc lá lìa cành

Comments

VJV7winterparadise Monday, June 22, 2009 4:34:55 AM

Bài ni hay nhất á. p p p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28