My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

chiếc lá lìa cành

.Cảm ơn bạn đả rất thật lòng
Đả lạnh lùng lấy đi tất cả.
Tất cả những gì ta cất giử bấy lâu.
Ta không hận bạn đâu,không đâu.

Ta chỉ giận lòng ta quá u sầu.
Qúa huyền ảo những điều diệu vợi.
Đả thắp lên ngọn lửa lung linh.
Rồi tự tay thiêu đốt lòng mình.

Trời mênh mông,đất củng mênh mông.
Lòng ta bỏng thành manh lá nhỏ.
Lạc loài rơi trên đám cỏ xanh.
Và từ đây lá sẽ lìa cành

ĐÊM CUỐI MÙAĐứa bé không gia đình-(Viết về tuổi thơ)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28