My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

Đứa bé không gia đình-(Viết về tuổi thơ)

Đứa bé đan tay mình vào gáy.
Lầm lụi đi đường xóm thân quen.
Đôi chân trần thay nhau chầm chậm.
Đi về đâu chân chẳng buồn đưa.
Nhà của bé giờ không còn nữa.
Bốn bức tường đá phủ màu rêu.
Bé ngồi đó nơi từng ngóng mẹ.
Nhìn về đâu mắt cứ xa xăm.
Chiều đả cạn màn đêm đả tới.
Trời thưa sao sương lạnh bao quanh.
Không ai kêu không người quay lại.
Bé hiểu rồi mình chỉ một mình thôi.
Bé lại đi từ cô sang bác .
Nép thân vào liếp cửa mành thưa.
Nghe hơi ấm từ trong vách nứa.
Và mơ thế giới có mẹ cha.

chiếc lá lìa cànhTìm về tuổi thơ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28