My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

MAU TIM HOANG HÔN

Em đả viết cho anh, màu mực xanh.
Bức thư dài dấu trong những trang sách.
Nét chử chưa tròn, ý củng chưa khôn.
Nhưng là cảm xúc chảy từ lòng em đó.
Tuổi học trò khờ dại quá mà anh.
Em đả thêu chiếc khăn viền màu xanh.
Và dòng chử" Quê hương thương nhớ mãi",
Là muốn đi cùng anh, muốn nhắc anh.
Nhớ về dòng sông và những ngày xanh.
Về đồi thông với những bông mua tím.
Nhưng chỉ em thêu màu chưa được thắm.
Vải củng mau sờn nên sớm nhạt phai.
Để giờ đây ngồi nhìn nắng thôi rơi.
Hoàng hôn tím lan dần trên núi thẩm.
Em giận mình sao vụng về lắm lắm.
Đả không chọn đi màu tím hoàng hôn.

MÙA MƯA QUÊ NHÀ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28