My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

MÙA MƯA QUÊ NHÀ

Mưa như trắng cã một vùng.
Bước chân chầm chậm đếm từng hạt rơi.
Thương cho ngọn cỏ ko nguôi.
Chìm trong dòng nước giữa thời non xanh.
Thương cho con cá rô ranh.
Tưỡng lờ là chốn cho mình trăng hoa.
Thương cho cậu bé cạnh nhà.
Dầm mình bủa lưới đồng xa cã ngày.
Thương cho thân chị mình gầy.
Liêu xiêu trong gió gom đầy rau xưa.
Thương quê ngập giữa cơn mưa.
Mưa như xối xã cho vừa hờn ghen.
Mưa cho rách nát tấm phên.
Mưa cho chỉ thấy bốn bên mịt mùng.
Chiều nay mưa đập cửa phòng.
Nghe như tiếng vọng trên đồng ngày xưa.
Thương mình lạc giữa cơn mưa.
Mưa trong lòng với mùa mưa quê nhà.

finding a real loveMAU TIM HOANG HÔN

Comments

Unregistered user Tuesday, October 27, 2009 9:33:02 AM

nothing writes: Mình nghĩ bạn đã nhầm thanh hỏi với thanh ngã ( cã, tưỡng, xã)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28