Ngày xưa yêu dấu ơi
Monday, June 29, 2009 1:24:27 PM
Sông vẩn đây trôi chảy êm đềm.
Gio vẩn hát từ đồi xa vọng.
Trăng vẩn về gác bóng Động Cao.
Tôi đi tìm tuổi thơ tôi đi.
Tôi đi tìm ngày xưa tôi tìm.
Tôi qua đò trên chờ đò dưới.
Tôi qua Đồng Chiên về Đồng Hói.
Bờ ruộng này xưa nhiều cỏ mới.
Lối mòn này dẩn tới đồi sim.
Con sứa làm sông trắng một vùng.
Trôi như nấm giữa trưa mùa hạ.
Tôi đi giữa dòng đời bao ngã.
Giưa dòng người hối hả ngược xuôi.
Họ say sưa hái lộc ươm chồi.
Tôi đi tìm tuổi thơ yêu dấu.
Cô gái đồng trinh đi trong nắng.
Chàng trai hiền rảo bước thanh thiên.
Họ lạc nhau rồi tôi tìm mải.
Họ lạc nhau rồi giữa đời trôi.
Tôi gọi tên tôi lên thành tiếng.
Tôi gọi tên chàng lên thành lời.
Nghe nghẹn tắc từ trong lòng thắt.
Ngày xưa ơi xa mãi xa rồi










Renatasaodoingoi3009 # Tuesday, July 7, 2009 1:52:35 AM