My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

Tìm về tuổi thơ

Em về tìm lại lối mòn.
Ngày xưa anh bước vẩn còn đâu đây.
Em về tìm lại rừng cây.
Gio reo vi vút rơi đầy lá khô.
Em về tìm lại con đò.
Lung linh bóng nước trăng dò dẫm theo.
Giếng quê nước vẩn trong veo.
Ao quê vẩn những cánh bèo lơ thơ.
Em về tìm lại tuổi thơ.
Hỏi mây, mây cứ hửng hờ mây bay.
Trời xanh cao, hởi có hay.
Người xưa giờ ở đó đây phương nào

Đứa bé không gia đình-(Viết về tuổi thơ)Ngày xưa yêu dấu ơi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28