My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

thư gửi bạn

Bạn biết không ta đã từng yêu.
Đã từng yêu bạn biết bao nhiêu.
Sao trời mấy dễ ai đếm được.
Dễ mấy ai hiểu được tình yêu.

Ta đã từng yêu cả con đê.
Yêu từng ngọn cỏ mọc bên lề.
Và những bóng mây che đầu bạn.
Đường trưa tan học bạn đi về.

Ta đã từng nuôi những ước ao.
Đã từng khao khát đến nhường nào.
Đâu đó một lần trên lối củ.
Được thấy bạn cười trong nắng tươi.

Ta đã từng nghe nhói trong lòng.
Đã từng nhung nhớ đến điên khùng.
Những muốn phá tan vòng đức hạnh.
Để nói thành lời nổi nhớ nhung.

Đã mấy lần rồi ta nói không.
Không yêu bạn nữa không là không.
Nhưng rồi đâu đó dăm ba bữa.
Tình cứ như không lại trào dâng.

Trời hởi trời ơi có thấu không.
Có cùng ta chia sẻ nổi lòng.
Gánh dùm cho ta phần nhung nhớ.
Đẻ ngày qua ngày ta khỏi chờ mong.

MƯA XUÂN-NGUYỄN BÍNHMây Chiều

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28