My Opera is closing 1st of March

Đồi Gió Hú

What will you do when the memories begin?

Tình nàng lấy nước

Nàng đi lấy nước ngày ngày
Đôi thùng ngúng nguẩy, đong đầy nước trong.
Đường đi quen đến thuộc lòng,
Nhìn sông ngó núi mà không bước nhầm,
Nhìn cây dứa có hàng trâm,
Nhìn bông súng tím giữa đầm lơ thơ.
Xa xa mây trắng lững lờ,
Trôi đi trong nắng tới gờ động cao.
Dáng ai rảo bước thanh tao,
Vô tình nàng thấy xuyến cao lòng mình.
Chân nàng như thể đóng đinh,
Mắt nàng theo mãi bóng hình dần xa
Thế rồi đêm lại ngày qua,
Đường đi lấy nước bỗng xa thành gần.
Tình yêu nàng thật trong ngần,
Mà chàng nào có một lần ngoái trông

Ngày xưa yêu dấu ơiFeeling from Scarborough Fair

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28