Skip navigation.

Sẽ là nhà của Sâu

von heli&chrys

Vườn rau ( bây giờ có lẽ là vườn hoa)


Từ hồi tháng 4 Cua va Heo hí hửng mang bao nhiêu là hạt giống các loại qua bên trường, với hi vọng có vườn rau xanh cải thiện và giảm chi phí sinh hoạt... Với cái niềm sung sướng tột đỉnh ấy nên Cua đã loay hoay gieo hạt và tống cổ lũ xô chậu ra hết ban công, chờ 1 ngày đẹp trời là thu hoạch :sing: ... Đúng là trời chẳng thương, suốt từ hồi đó đến giờ chắc những ngày nắng có thể đếm được trên đầu ngón tay... nên mấy cái hạt giống cứ trồi lên là chết ngỏm, buồn hơn cả sầu awww
Cua đã đi lùng sục khắp các trang web mà không thấy chị nào phổ biến kiết thức trồng rau trong chậu ngoài ban công ở Đức - một đất nước mà thời tiết có thể gọi là chán nhất trên thế giới :yuck: Xem các vườn rau trồng chậu xốp, xô nhựa, vườn hoa, gốc chậu cây cảnh của mọi người ở VN mà thèm với cả thuồng... Hình như thời tiết khí hậu ở VN là thiên thời địa lợi, hạt cây cứ thả xuống là mấy hôm sau lên cây um tùm, ăn không hết... Chả bù cho bên này, chán quá :cry:
Dưới đây mình xin pót kết quả trồng cây hơn 2 tháng của mình. Chờ mong tha thiết sự chỉ bảo hướng dẫn của mọi người lắm lắm...:worried:

Học thi mà vẫn thèm ăn ngon...Ngày ngắn...

Comments

Napu 21. June 2009, 23:10

Ngò rí trông cũng okie đó chị, cho nó lên đĩa là vừa rồi, hihi

SesanGL 26. June 2009, 03:19

em ơi , khi trồng rau em phải biết thuộc tính của từng loại rau.

VD như rau cải , có thể chịu lạnh được chút thì gieo hạt cuối mùa xuân thì được.
Rau muống thi em đợi nắng nóng hẳn rồi gieo hạt, rau muống thích nước nên cần phải tưới nước cho nhiều 1 chút, để rau muống trong bóng mát.

đây là muống của sau 3 tuần gieo hạt, và giờ chị cắt vô nấu được 1 tô canh .
Photobucket
tặng em theo chậu rau húng nữa nè, chị cắt rau húng vô ăn, và nó tức nó nảy nhiều nhánh.
Photobucket
chia sẻ với em vài kinh nghiệm của cá nhân chị trong việc trồng rau nơi xứ lạnh.

Napu 27. June 2009, 22:28

Hic, em mà có nhà rộng rãi tí thì cũng bon chen trồng rau thơm rồi chị ạ, vì rau thơm ăn thì ít mà nó bán bó nào cũng to ơi là to :cat: Mà hiện giờ thì nhà em như cái hộp, nhỏ xíu, kê được cái nệm là hết 2/3 diện tích rồi awww

Nguyen Tran Thuc Anh 16. September 2009, 10:15

Rau mui nha ban len the nay la ngon rui con gi,nha In cung trong rau mui ma no moi nay mam thoi,nghe noi rau mui co ve kho trong lam

nguyenhoa2007 8. December 2009, 08:59

Ôí trơi cháu tận bên đó cũng lịch kịch mang hạt sang gieo thì tinh thần cao lắm rồi
Nếu thời tiết bên đó lạnh thì cháu chọn những hạt rau mùa đông của mình mà trồng. Hoặc cháu có thể mang nhiều hạt rau cải đi mà trổng rau mầm, là loại rau ko cần nhiều nắng đâu

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31