Về Thủ Đức chơi
Friday, June 5, 2009 4:12:27 PM
Hôm nay về thủ đức chơi, mà sao thấy trong lòng có cảm giác buồn khó tả. Chắc có lẽ mình phải xa cái chốn ồn ào náo nhiệt này nên mới có cảm giác đó.
Thật khó để nói cho các bạn biết lí do tại sao mình đi, chắc có lẽ ở đây không còn gì để níu kéo nữa, cái cảm giác hồi hộp mỗi khi đối diện, mỗi khi nhận được tin nhắn của "ấy" đã không còn nữa. " ấy " có lẽ quá vô tình, quá lo cho tương lai mà quên mất đi sự hiện diện của mình rồi. mà mình và "ấy" đã là gì đâu chứ.
Đến nơi đó quả là một quyết định khó khăn, không dễ chút nào. Mọi người có lẽ sẽ cho rằng mình điên, mình ngu. Nhưng mỗi người có những lí do riêng để đưa ra quyết định của riêng mình.
Thật khó để nói cho các bạn biết lí do tại sao mình đi, chắc có lẽ ở đây không còn gì để níu kéo nữa, cái cảm giác hồi hộp mỗi khi đối diện, mỗi khi nhận được tin nhắn của "ấy" đã không còn nữa. " ấy " có lẽ quá vô tình, quá lo cho tương lai mà quên mất đi sự hiện diện của mình rồi. mà mình và "ấy" đã là gì đâu chứ.
Đến nơi đó quả là một quyết định khó khăn, không dễ chút nào. Mọi người có lẽ sẽ cho rằng mình điên, mình ngu. Nhưng mỗi người có những lí do riêng để đưa ra quyết định của riêng mình.




