My Opera is closing 1st of March

Tuấn Hoàng's Blog

Nonstop Thinking Of You.

KẾT THÚC PHIM BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC

một kết thúc phim có hậu, thật giống như những câu chuyện cổ tích. Cô bé lọ lem Trúc đã lấy được chàng hoàng tử Bảo Nam.
" em đã giúp anh thay đổi và tỉnh ngộ, em đã biến anh từ một gã công tử nhà giàu ngu ngốc, phù phiếm, lêu lổng nhẫn tâm và vô tích sự, trở thành một người biết lao động để kiếm tiền, và biết sống có trách nhiệm. Em đã giúp anh nhận ra nhều giá trị của cuộc sống, của bản thân và tin vào chính mình, khiến anh tin rằng anh cũng thông minh, anh cũng có thể làm việc này, việc nọ nếu như anh cố gắng và chăm chỉ. Em đã dạy cho anh biết bán sách, biết làm ra đồng tiền khó khăn vất vả như thế nào em dạy anh biết tiết kiệm, biết cúi xuống đất nhặt từng đồng xu mà không cảm thấy xấu hổ, em còn dạy anh biết chạy xe đạp, biết chở nước, lau nhà, còn biết rửa chén nữa.... dù không khó lắm nhưng làm bể hoài, em còn giúp anh phát hiện ra mình có năng khiếu nấu ăn nữa, anh nấu ăn thật ngon đúng không? ( Trúc chỉ biết gật đầu: " uhh" , rồi hai người nắm lấy tay nhau).....
Câu tỏ tình này thiệt là dài nhưng mà khá hay nhỉ.


Welcome to my Blog.Happy Ending Day

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28