NOTHING TO SAY
Monday, April 7, 2008 5:52:00 AM
Liệu có nên dừng việc kiếm tiền lại để tập trung vào học hành ?
Làm thế nào để buộc mình tuân thủ lịch làm việc đã lên sẵn. Đời đâu phải là sự khổ hạnh, mà phải còn flexible nữa, chứ không thì ngột ngạt chết ? Nhưng mà không tuân thủ thì công việc cứ dang dở, chả đâu vào đâu cả.
Tiền, công việc, và cả những thứ không phải tiền cũng không phải công việc .. lúc nào cũng phải trade-off mãi, cái này tạm ổn thì cái kia lại có vấn đề, hầu như chẳng lúc nào tất cả cùng êm ru về đích. Giống như bầy cóc, chụp bỏ con này vào đĩa thì con kia nhảy ra, chả lúc nào cả bọn chịu đứng yên cả.
Hôm trước đọc báo, người ta nói bây giờ "sống chậm" mới là mốt. Mọi thứ cứ chừng mực, cứ từ từ thì mới thấy happy. Không vội vàng, không stress... Thì đúng là mình đang theo mốt thật, nhưng mà "sống chậm" hoài có ngày thành ốc sên. Phải có lúc tăng tốc, để tận dụng từng giây từng phút mà làm những việc chưa kịp làm. Lớn rồi, già rồi, chính mình phải là manager của mình, tự quản lấy.
Và phải tỉnh táo mỗi khi quyết định việc gì. Trong phim "The Matrix" nhớ mãi câu: "Thế giới tạo thành từ chuỗi những quyết định".
Làm thế nào để buộc mình tuân thủ lịch làm việc đã lên sẵn. Đời đâu phải là sự khổ hạnh, mà phải còn flexible nữa, chứ không thì ngột ngạt chết ? Nhưng mà không tuân thủ thì công việc cứ dang dở, chả đâu vào đâu cả.
Tiền, công việc, và cả những thứ không phải tiền cũng không phải công việc .. lúc nào cũng phải trade-off mãi, cái này tạm ổn thì cái kia lại có vấn đề, hầu như chẳng lúc nào tất cả cùng êm ru về đích. Giống như bầy cóc, chụp bỏ con này vào đĩa thì con kia nhảy ra, chả lúc nào cả bọn chịu đứng yên cả.
Hôm trước đọc báo, người ta nói bây giờ "sống chậm" mới là mốt. Mọi thứ cứ chừng mực, cứ từ từ thì mới thấy happy. Không vội vàng, không stress... Thì đúng là mình đang theo mốt thật, nhưng mà "sống chậm" hoài có ngày thành ốc sên. Phải có lúc tăng tốc, để tận dụng từng giây từng phút mà làm những việc chưa kịp làm. Lớn rồi, già rồi, chính mình phải là manager của mình, tự quản lấy.
Và phải tỉnh táo mỗi khi quyết định việc gì. Trong phim "The Matrix" nhớ mãi câu: "Thế giới tạo thành từ chuỗi những quyết định".

