Chuc mung nam moi
Tuesday, February 12, 2008 3:55:00 AM
Mồng 6 tết, trời bắt đầu nắng, chưa có tết nào lạnh như tết này. Trời lạnh nhưng khô ráo. Ăn tết trong không khí se lạnh, suốt ngày hít hít hà hà cũng hay hay 
Trưa hôm qua đi dạo trên đường Bạch Đằng, leo lên cafe Thiên Kim ngồi ngắm sông Hàn. Cảnh đẹp và thanh bình. Một tên China ngồi một mình bên cạnh cũng đăm chiêu ngồi ngắm cảnh. Lát sau lại có một em Tây cũng đi một mình đến ngồi bàn phía góc. Chắc tụi nó cũng nghĩ giống mình. Quán vắng vắng, ngồi ngắm cảnh thấy đầu óc thật thanh thản
Gió mát và hơi lạnh, nước trong xanh, không khí trong lành nên chim chóc cũng bay về. Một đàn chim sẻ tíu tít chạy đuổi nhau trên vỉa hè. Thêm vài chú bồ câu lặt lè. Hé hé .. nó gợi nhớ đến những thành phố thanh bình ở châu âu . Kệ, năm mới mơ mộng chút, nhưng đúng con đường này đẹp và đáng yêu thật, cũng đáng để mơ mộng
Buổi tối, đang đi lững thững thì tình cờ bắt gặp một ban nhạc đường phố. 4 bạn trẻ 17-18 tuổi say sưa ca hát trên vỉa hè. 2 ghita, một violon và 1 giọng ca chính . Thấy thích những ca khúc Boney M mà các bạn hát. Hay, chuyên nghiệp và hát tiếng anh khá chuẩn. Thành phố cần những nét dễ thương như thế này, chứ đâu phải chỉ có cao ốc hay xa lộ. Rút túi bỏ luôn vài chục vào cái hộp tiền cho các bạn. Mong Đà nẵng sẽ có nhiều ban nhạc "bụi" dễ thương như thế.
Về quê, tuy có khá hơn trước nhưng vẫn còn nghèo quá. Phát triển kinh tế đâu chỉ thấy ở SG, HN, ĐN chứ ở nông thôn thì dân xưa cày ruộng thì nay vẫn cuốc đất. Chỉ mấy đứa trẻ tuổi cỡ mình trở xuống được ăn học khá hơn thì ra thành phố kiếm tiền, chứ lớp trước thì biết làm gì khác ngoài làm ruộng. Nghèo khó đeo đuổi cả một thế hệ, may ra thế hệ sau mới cải thiện được chứ thế hệ trước coi như hi sinh đời bố củng cố đời con. Khi nào 80% dân số nông thôn VN bớt khổ, thì dân mình mới ngẩng mặt lên được, chứ cứ nhìn SG-HN-ĐN mà làm thước đo phát triển thì nhảm nhí quá.
Năm mới, gặp nhiều bạn bè. Mấy chục đứa bá vai bá cổ, ôm nhau hát hò say sưa cũng vui. Nhớ thời học trò, mới đó đã 10 năm từ ngày ra trường, nhanh quá. Mấy đứa cũng đổi thay nhiều, có đứa nhìn vẫn lon ton như trẻ nít
, có đứa bắt đầu già lọm khọm ..hehe. Mình chắc cũng già rồi. Hai ba hôm nữa hết Tết, lại quay trở về với đời thường, với công việc và bao lo toan. Mong 10 năm sau sẽ khác, đường công danh sự nghiệp mỗi đứa sẽ rạng rỡ hơn 
Năm mới, chúc sức khỏe cho mọi người và cả mình nữa
Phải siêng tập thể dục hơn mới được
. Có sức khỏe sẽ có tất cả, càng ngày càng thấy ông bà nói đúng..hè hè

Trưa hôm qua đi dạo trên đường Bạch Đằng, leo lên cafe Thiên Kim ngồi ngắm sông Hàn. Cảnh đẹp và thanh bình. Một tên China ngồi một mình bên cạnh cũng đăm chiêu ngồi ngắm cảnh. Lát sau lại có một em Tây cũng đi một mình đến ngồi bàn phía góc. Chắc tụi nó cũng nghĩ giống mình. Quán vắng vắng, ngồi ngắm cảnh thấy đầu óc thật thanh thản
Gió mát và hơi lạnh, nước trong xanh, không khí trong lành nên chim chóc cũng bay về. Một đàn chim sẻ tíu tít chạy đuổi nhau trên vỉa hè. Thêm vài chú bồ câu lặt lè. Hé hé .. nó gợi nhớ đến những thành phố thanh bình ở châu âu . Kệ, năm mới mơ mộng chút, nhưng đúng con đường này đẹp và đáng yêu thật, cũng đáng để mơ mộng

Buổi tối, đang đi lững thững thì tình cờ bắt gặp một ban nhạc đường phố. 4 bạn trẻ 17-18 tuổi say sưa ca hát trên vỉa hè. 2 ghita, một violon và 1 giọng ca chính . Thấy thích những ca khúc Boney M mà các bạn hát. Hay, chuyên nghiệp và hát tiếng anh khá chuẩn. Thành phố cần những nét dễ thương như thế này, chứ đâu phải chỉ có cao ốc hay xa lộ. Rút túi bỏ luôn vài chục vào cái hộp tiền cho các bạn. Mong Đà nẵng sẽ có nhiều ban nhạc "bụi" dễ thương như thế.
Về quê, tuy có khá hơn trước nhưng vẫn còn nghèo quá. Phát triển kinh tế đâu chỉ thấy ở SG, HN, ĐN chứ ở nông thôn thì dân xưa cày ruộng thì nay vẫn cuốc đất. Chỉ mấy đứa trẻ tuổi cỡ mình trở xuống được ăn học khá hơn thì ra thành phố kiếm tiền, chứ lớp trước thì biết làm gì khác ngoài làm ruộng. Nghèo khó đeo đuổi cả một thế hệ, may ra thế hệ sau mới cải thiện được chứ thế hệ trước coi như hi sinh đời bố củng cố đời con. Khi nào 80% dân số nông thôn VN bớt khổ, thì dân mình mới ngẩng mặt lên được, chứ cứ nhìn SG-HN-ĐN mà làm thước đo phát triển thì nhảm nhí quá.
Năm mới, gặp nhiều bạn bè. Mấy chục đứa bá vai bá cổ, ôm nhau hát hò say sưa cũng vui. Nhớ thời học trò, mới đó đã 10 năm từ ngày ra trường, nhanh quá. Mấy đứa cũng đổi thay nhiều, có đứa nhìn vẫn lon ton như trẻ nít
, có đứa bắt đầu già lọm khọm ..hehe. Mình chắc cũng già rồi. Hai ba hôm nữa hết Tết, lại quay trở về với đời thường, với công việc và bao lo toan. Mong 10 năm sau sẽ khác, đường công danh sự nghiệp mỗi đứa sẽ rạng rỡ hơn 
Năm mới, chúc sức khỏe cho mọi người và cả mình nữa
Phải siêng tập thể dục hơn mới được
. Có sức khỏe sẽ có tất cả, càng ngày càng thấy ông bà nói đúng..hè hè
