My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ha Noi mua thu

Ha Noi mua thu magnify
Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ




Đã lâu lắm rồi mới có dịp quay lại Hà Nội.

Hà Nội trong kí ức mình 10 năm về trước là phố Giảng Võ với hàng cây xanh cao vút trồng giữa đường nhưng lại lệch sang một bên (ko hiểu sao cứ nhớ mãi chi tiết ấy). Con phố rộng nhưng buổi sáng thường vắng người. Mấy quán ăn thì chẳng ngon lắm mà lại hay mắng nhiếc khách hàng :-(. Ngày ấy, phố Khâm Thiên nắng chang chang như đổ lửa và không một bóng cây, chắc do thời "bom rơi lửa chiến tranh" nên "khói tan gạch nát", cây cỏ cũng chết cả. Hà Nội ngày đó có hồ Thiền Quang thanh bình thơm mùi hoa sữa. Mình cũng nhớ là bên lăng Bác có bán kem sô cô la ngon kinh khủng, ăn một lần mà nhớ mãi đến tận chục năm sau :-)

Bây giờ, Hà Nội hiện ra trước mắt, sau 10 năm đã đổi khác nhiều. Phố Giảng Võ vẫn hàng cây đó, vẫn lệch sang một bên :-), nhưng người xe như mắc cưởi, nhà cửa san sát. Hà Nội vẫn xanh, vẫn rợp bóng cây. Thật thích cái cảm giác rảo bước dưới hàng cây xum xuê trên phố Kim Mã, trên đường Hùng Vương ..và rất nhiều ngóc ngách chằng chịt khắp nơi. Hà Nội bi giờ nhiều xe buýt phết đấy nhá (đúng kiểu HN ), đi đâu chỉ cần 3000đ nhảy xe buýt là xong ngay... hay! Kem Hà Nội vẫn ngon, dù tìm mãi chỉ thấy kem đậu xanh chứ không có kem dừa sôcola như ngày xưa :-).

Buổi sáng trời mưa bay, xong công việc lại đội mưa đeo balô lang thang quanh hồ Gươm. Kể ra đeo cái balô 20kí mà đi khắp phố phường từ sáng đến chiều thì cũng bằng tập thể dục một tháng. Mệt đứt hơi, lưỡi thè gần tới đất. Hồ Gươm vẫn trầm mặc, xanh, và rêu phong. Cây trúc, cây bàng, cây bồ đề ... đủ thứ cây chen nhau mọc trên bờ hồ, rễ phủ khắp nơi, hay thật. Có cây cổ thụ trước bưu điện trung tâm mọc nghiên ra giữa mặt hồ làm mình cứ nhìn mãi: "hừm ... nghiêng vậy sao ko ngã hè, cây này mọc quái ghê" )


Một mùa thu bước chân mình đã qua bao nẻo đường Hà Nội. Ba Đình, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Gia Lâm ... phù, đi đến rộp cả chân rồi. Nhưng đã đến lúc phải chia tay HN. Hẹn một ngày trở lại phố xưa

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,



nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu .



Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,



mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,



mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,



cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua .




Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi .



Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời .



Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,



lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai