
Mông lung
Friday, March 2, 2012 4:24:30 PM
Lifeline
Hôm nay người nặng nề, đầu óc cứ mông lung. Hình như hok phải là mình hay chính là mình của những lúc rất khác. Cả ngày cứ ì ạch mà ko sao kéo lên được. Thấy mệt mỏi và kiệt sức thật sự. Hok phải cv nặng nhọc gì và cũng chẳng hơn gì mọi ngày vậy mà thấy mình cứ như có 1 khối đá nặng nề đè lên. Và rồi nghĩ mình nên làm gì đó nhưng càng nghĩ càng thấy mình hok nên làm gì vì cứ làm bất cứ gì là ko ổn cho chính bản thân mình. Lẽ ra đã gây nên họa nhưng cũng may là tự nhiên vẫn chưa đưa mình đến mức gây họa... Tối đến mang bia ra ngồi uống. Một mình. Muốn mình được say để ngủ một giấc ngủ dài và bình yên nhưng uống đến giờ này vẫn chưa say để ngủ.
Những ngày này thật tệ hại nếu cứ đa cảm và suy tư nhưng cứ mãi muốn thì cũg trở thành vô ích vậy nên cứ để mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua dù có miss một thứ gì cũng chỉ là do cuộc sống mà thôi. Cứ tưởng mình lo nghĩ nhiều thứ là tốt nhưng đôi khi phớt lờ và hờ hững để cho mọi thứ trôi qua lại là tốt hơn. Thôi thì hãy mong là mọi thứ sẽ cứ tự nhiên như vốn dĩ của nó vậy. Ta sẽ là người đón nhận những điều vốn dĩ tự nhiên vậy.
---từ: những ngày căng thẳng---
bachcottinhtinhyeukhongsacmau # Monday, March 5, 2012 3:02:59 PM
Henryhenrytwist # Monday, March 5, 2012 3:46:18 PM
bachcottinhtinhyeukhongsacmau # Tuesday, March 6, 2012 1:47:10 PM
Henryhenrytwist # Wednesday, March 7, 2012 2:04:48 AM
bachcottinhtinhyeukhongsacmau # Wednesday, March 7, 2012 5:41:46 PM
Henryhenrytwist # Thursday, March 8, 2012 4:50:31 AM
phuonglinh18 # Thursday, March 8, 2012 9:52:27 AM
Originally posted by henrytwist:
câu này hay nè daica
Henryhenrytwist # Thursday, March 8, 2012 12:52:01 PM
phuonglinh18 # Saturday, March 10, 2012 1:53:26 PM