Ngày của mẹ

,

Thứ bảy vừa rồi mình tranh thủ chạy về nhà thăm mẹ vì cũng đã lâu chưa về nhà và cũng vì ngày Chủ Nhật là "Ngày của mẹ" (13 tháng 5 năm 2007, CN tuần thứ 2 của tháng 5). Trong ngày này dù mẹ không để ý đến và cũng không coi trọng nó nhưng mình thấy thật hạnh phúc khi được ở nhà với mẹ được mẹ nấu cho những món ăn dân dã nhưng hợp khẩu vị, hợp với sở thích của mình. Đúng là chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Mẹ biết mình thích món gì, ghét gì. Mẹ luôn nấu những món ăn mà trước đây mình luôn đòi mẹ nấu. Giờ ăn lại thấy hương vị vẫn như xưa. Mình như được sống những ngày xưa khi còn vô tư bên mẹ. Mẹ luôn chăm sóc mình đến từng chuyện ăn, ngủ, đi lại dù rằng mình đã không còn nhỏ để mẹ phải lo như vậy. Mẹ đã tần tảo một đời chỉ vì anh em mình, chỉ vì mình. Vì muốn cho mình đi học Đại Học mẹ đã phải chịu nhiều khổ cực làm việc quần quật suốt ngày trên đồng nắng cháy lưng. Mẹ chẳng ngại trời mưa gió lạnh lẽo một mình. Mẹ nuôi heo, nuôi gà để chắt chiu từng đồng tiền lo cho mình ăn học. Mình thương mẹ lắm, thương mẹ nhiều và quyết tâm sẽ làm việc thật nhiều để đỡ đầng cho mẹ. Chăm sóc mẹ nhiều hơn. Giờ đây mình đã có việc làm ổn định. Tuy kô giàu có gì nhưng cũng đủ để lo cho mẹ sống vui vẻ. Ấy vậy mà mẹ lại luôn lo nghĩ cho mình từng ngày từng giờ. Trong cuộc đời này, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất đối với mình. Dù cho đối với người khác mẹ có như thế nào đi nữa thì trong lòng mình mẹ vẫn là người vĩ đại nhất. Mình sẽ không để mẹ phải phiền lòng vì bất cứ chuyện gì về mình cả, dù cho mình hy sinh đi hạnh phúc riêng tư của mình để mẹ được vui thì điều đó cũng đáng làm. Nhưng có một điều mà mình chưa bao giờ nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm"...[/size]

Hạnh phúc không khó tìmPhút hoài niệm

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31