Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

BÉ SU SU

Lưu lại cho con

STICKY POST

CHÀO BẠN ĐÃ ĐẾN SUSU BLOG

Lilypie 1st Birthday PicLilypie 1st Birthday Ticker
Đã có: melbourne dry cleaners
lược truy cập.

LÉM LĨNH

26 Tháng, con có rất nhiều cái mới, ngoan, nhưng con cũng có không ít thói xấu. Ngoan nhất là hai hôm nay con thức dậy và gọi " Ba ơi , con dậy rồi" , ba từ dưới nhà nghe con gọi rồi rước con xuống, không không nhè như mấy hôm trước nữa - Không biết con giỏi thật luôn hay là chỉ vài ngày hôm nay.:happy: . Nhưng ba mong là sẽ giữ được điểm tốt này luôn. Về học, cũng không tệ lắm. Con học tương đối nhanh, ba dạy con bài " Vè chim", bài dài lắm mà con cũng thuộc hơn nữa rời, trong vòng 1 buổi tối ( thật ra là con cũng có nghe mấy anh chị đọc bài này rồi...). Tính đến giờ, con thuộc gần 4 bài thơ & đồng dao ( 10 quả trứng tròn, ông tiên, con voi và vè chim). Còn bài hát àh, con thuộc rất nhiều. Ba có mua cho con rất nhiều sách hình cho thiếu nhi, cứ mỗi hình con vật là con có thể hát một bài. Dì Nga còn phải khen con giỏi vì con còn nhớ con Bọ ngựa, bọ lá, con ve. Ngay cả những con vật con không nhìn thấy hàng ngày, như con lạc đà, con đà điểu, con cừu, con cũng nhớ luôn.:yes: .


(Tới phiên mẹ đây, :-))) ) Con có trí nhớ khá tốt

U ĐẦU

Kể ra thật tội nghiệp con gái của mẹ quá! Con gái kết thúc tháng thứ 25 của mình bằng cục u to tướng trên đầu. Hôm con bị té mà nhìn cục u mà muốn phát khóc. Chẳng là bữa sáng hôm đó mẹ nấu bún riêu cho con xong, chuẩn bị đi chợ. Ba thương con nên ẳm con đi qua nhà hàng xóm ăn sáng, vừa lo chén bún vừa lo cho con không xuể nên con gái đứng trên ghế té đập đầu vào tường. Hichic, tội nghiệp con gái. Nhìn cái đèn soi to tướng trên trán con, ba mẹ sợ quá phải ẳm con đi khám ngay, hên là sau khi chụp X-quang xong bác sĩ khẳng định con không bị gì, chỉ cho thuốc về uống. Nhìn cái vẻ lo lắng của ba con, mẹ vừa thương vừa tức. Tức vì từ nhỏ đến giờ, có bao giờ để con té mạnh như vầy, con muỗi cắn con mẹ còn sợ để lại thẹo nữa mà....

Tức cười nhất là lúc ba ẳm con về nhà với cái đầu u, lúc đó mẹ đang tắm. Chị Cẩm đứng bên ngoài cứ kêu ngập ngừng, vừa lo sợ" cô ba ơi....... cô ba ơi......". Mẹ đứng bên trong ló đầu ra rồi lo lắng, trong bụng cứ bảo "chết cha có thằng cha điên nào xông vô nhà mình nên con Cẩm nó mới sợ vậy. Chết cha mình đang tắm rủi ổng xông vô chắc chết.....". Haha, xong việc rồi kể lại cho mọi người nghe ai cũng mắc cười vì mẹ :lol:

Tội nghiệp con gái, sau khi bị vậy, ba mẹ chở ra đường, ngồi sau cứ ôm chặt ba, miệng thì cứ bảo: ba chạy từ từ thôi nha ba, con sợ quá! Chạy nhanh té u đầu đó! Té sặc máu đó ba!

Ba sợ nên không dám kể lại chuyện này cho con nhưng mẹ kể lại xem đây là 1 kỷ niệm của con gái, sau này cả nhà mình cùng nhau cẩn thận con nha.

THÊM 1 NGÀY NỮA, CON GÁI TRÒN 25 THÁNG TUỔI

Đợt bệnh rối loạn tiêu hóa nhẹ vừa rồi làm con mất cả nữa kg. Mẹ thấy xót quá, chăm con cứ mong con lên kg nhưng chỉ cần 1 biến động nhỏ cũng đủ làm mẹ chắc lưỡi, hít hà, tiếc rẻ số kg con vừa đạt được. Lẽ ra giờ đã được 14kg rồi, haiiiza!

Thôi dù gì cũng mừng vì con gái khoẻ mạnh bước vào tháng tuổi mới. Con giờ cũng lớn nhiều rồi, cả trong suy nghĩ và ngôn ngữ. Hôm ba bệnh, mẹ nhớ lại những cử chỉ của con thấy cũng vui. Thấy ba sốt, mẹ quậy chanh nóng cho ba uống giảm nhiệt, ba mệt nên không uống hết 1 lúc. Ba để ca nước chanh trên bàn, con nằm trên võng thấy vậy, chạy lại hỏi : ba hết bệnh chưa?- rồi thì: con đút nước chanh cho ba uống! Mẹ ở nhà sau đi lên thấy con chậm chậm múc từng muỗng nước chanh đưa vào miệng ba, nhìn mà thương con gái quá! Mẹ biết ba cũng cảm thấy hạnh phúc lắm nên dù nóng sốt cũng nhe răng cười, rồi cố ngẩng đầu lên để uống nước chanh con gái đút cho. flirt

Con dạo này dẻo mồm dẻo miệng lắm nha. 2 mẹ con đang ngồi chơi với nhau, ngồi đối diện với nhau, lên dây thiều cho con vịt chạy tới rồi chạy lui. Chơi được 4-5 lần như thế, bỗng con vịt chạy lạc hướng, chạy băng qua chỗ con ngồi rồi đụng rầm vào tường. Mẹ thấy con đang thích chơi nên bảo: Su lượm con vịt cho mẹ đi! Su bảo: Thôi! Mệt quá hà :yikes: . Trời, mẹ pó tay.com, không hiểu con gái 2 tuổi hơn của tui học được ở đâu ra mấy từ này. Lần này vì quá bất ngờ nên mẹ chỉ nhìn con cười ngất nhưng lần sau mẹ sẽ dạy con gái, như vậy là không ngoan con nhé!

Mỗi lần con phạm lỗi hay làm gì khiến người lớn không hài lòng, con tìm cách chạy tội rất lém. Thấy mẹ đang giận, con giả lơ, rồi dùng giọng thật nhỏ nhẹ hỏi: " Meeẹe oooooơi, mẹ làm gì đó hả mẹ?" . Làm sao mà giận được cái con heo nhỏ này chứ. Dạo này, con hư lắm bày đồ chơi ra nhưng hiếm khi nào dọn vào, toàn để người khác dọn cho nhưng bù lại bây giờ đi ra ngoài biết tự mang dép vào không cần người lớn nhắc nhở.:yes: .

Ăn uống dạo này cũng tạm được, đã ăn 2 cử cơm mỗi ngày. Chỉ tội mẹ mỗi ngày phải nghĩ làm món gì cho con ăn sáng, nấu canh gì cho con ăn cơm, rồi còn món ăn mặn nữa chứ! Khổ lắm con gái ơi. Nhưng hễ mẹ làm món nào con gái ăn ngon miệng là mẹ thấy sướng rơn, hehe.

Con lớn rồi nên biết quan tâm đến người khác. Có hôm thấy mẹ đi làm về không mang bao tay, con liền hỏi: sao mẹ không mang bao tay? Mẹ giải thích là vì trời tối nên không cần mang bao tay, con nhìn mẹ tỏ vẻ hiểu lắm! :smile: Rồi cứ thấy mẹ mang vớ là đòi để con tháo ra cho, mẹ có lỡ tháo ra rồi cũng phải mang vào cho con cởi ra, haha.

Vua nịnh.

Xưa kia chỉ có gian thần mới nịnh, ấy vậy mà con gái của ba bị dì Nguyệt gán cho biệt danh Vua Nịnh. Oan không :mad: ?
Nhưng dù sao cũng pải bắt nguồn từ đâu chứ. Có phải khi không mà con lại là Vua nịnh. Ừh thì cũng phải.
- Lúc con vừa bập bẹ nói, dì Nga trông con giúp cho ba mẹ. Con hay gọi dì Nga là " Nga Ù ", vừa kêu rồi bỏ chạy đến ba mẹ để trốn vì có ba mẹ dì Nga chẳng làm được gì . Lém qua phải không :up: . Tức tối, dì Nga mắng con..." Còn kêu là Nga Ù là dì Nga đánh tét đít ..., con pải gọi là Nga đ...ẹ...p...". Hì hì, Ùh thì cũng là Nga đẹp nhưng lúc nào không có ba mẹ thôi.... Có hôm ba mẹ gửi cho cho dì Nga để đi công việc, con ở nhà, cứ ôm lấy dì Nga mà gọi Nga đ...ẹ...p , Nga đ...ẹ...p, Ấy vậy mà ba mẹ vừa về đến nhà thì, chỉ có Nga ù mà thôi.
- Sáng nào ba cũng bồng con từ phòng xuống, câu đầu tiên ba hỏi con : Con là con gái của ai ?. Con tra lời " con gái của ba...." Nghe thích ơi là thích.. Ba lại hỏi tiếp, "con là cục gì của ba...". Con trả lời.: " Con là cục vàng của ba..." . Sướng ơi là sướng. Ba hỏi tiếp : "Con thương ai", con trả lời : " Con thương ba" . Nghe thấy không uổng công tí nào. Ấy vậy mà có hôm mẹ lên bồng con xuống thì tòan bộ " của ba" đều thành ..: " của mẹ.." - Con gái của mẹ, cục cưng của mẹ, thương mẹ...
- Khi bị ba la vì hư, con đứng nghiêm, khoanh tay trước mặt, như ra vẽ biết nhận tội. Sau một hồi nói chuyện, từ quát tháo răng đe sang nhẹ nhàng tâm sự, ba kết thúc bằng : "con xin lổi ba coi." Khoanh tay cuồi đầu, " Xin lỗi ba, con không dám d.z.ậy nữa" Thế rồi con tự chạy nhào vào ba rồi ôm lấy mặt ba hôn lấy hôn để. Hôm má bên trái, hôn má bên phải, hôn tráng, hôn cằm. Con chợt giật mình.. " Quên, chưa hôn mũi " , ba nói " ừh, thi hôn mũi" , con lại tiếp " chưa hôn mắt " . Khiếp quá .. đúng là nịnh. Mẹ con đã vài lần mắt lu3a con rôi, cũng vì ôm hôn lung tung mà chẳng la được con.
- Ngày nào cũng vậy, ba mẹ đi làm về, rước con từ nhà ngọai về là khó khăn lắm. Su chẳng thích về nhà " Con ở với má Hai, ba mẹ về đi". Buồn chưa. Giận quá, ba mẹ bỏ về. Con vẫn ở chơi với má Hai. Về một lúc, ba lại sang nhà ngọai rước con, con đang nằm với má Hai , vừa thấy ba bước vào, con quay vô người ma hai, nhắm hai mắt lại như đang ngủ. Khỏi phải nói cũng biết, má hai khóai lắm còn gì. Có hôm, trước lúc về mẹ kêu, "con bo xì anh hai đi", " Bo xì", mẹ nói tiếp, "con bo xì anh ba đi".. " Bo xì" , mẹ lại tiếp: "con bo xì anh Tư đi" ..." Bo xì ", mẹ lại tiếp: "con bo xì má hai đi", phản ứng lại " Má hai cưng con mà". Nghe vậy mà má hai con sướng rơn. Kếu con lại rồi hôn một chập mới cho về.



CHÚC MỪNG HEO CON TRÒN 2 TUỔI

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI YÊU!!!

Từ sáng sớm, con đã được ba mẹ chúng mừng bằng bài hát HAPPY BIRTHDAY. Cứ nghĩ con gái chưa cảm nhận được đó là kỷ niệm ngày sinh của mình, con chỉ ngỏe miệng cười. Dường như biết hôm nay là ngày riêng của mình, con tỏ vẻ mình là người quan trong nhất nhà. Khi mẹ vừa về đến nhà buổi trưa, con đã chạy thằng một mạch ra khoe với mẹ " má hai mua bánh kem cho con", vẻ mặt phần khởi vô cùng. Suốt buổi trưa, con vòi vĩnh đủ thứ, không ngoan như bình thường tí nào. Xấu quá. Đến chiều về, ba về, con đã mặt áo đầm để chuẩn bị cho sinh nhật của mình. Chẳng cần quà, chẳng cần hoa, chẵng cần biết mẹ chuẩn bị món gì cho buổi tiệc, chỉ cần bánh kem và cây đèn cầy. Mọi người chúc mừng, thắp đèn và củng háy bài Chúc mừng Sinh Nhật, con ngồi một chỗ, xếp bằng và hát theo. Giỏi vậy ta, hát bằng tiếng Anh đó nha.
Giờ thì các chỉ số của con cũng tạm ổn. Cân nặng 13.8 kg, chiều cao: 85 cm. Với chiều cao thì thật là một cau chuện dài kỳ mà ba mẹ phải quan tâm nhất. Chẳng hiểu sao Su lại có chiều cao khiêm tốn đến vậy. Trong xóm, con thấp nhất con nha. Ba mẹ cứ phải thăm chiều cao con hòai mà hình như, đọan thước dây chẳng dài ra thêm được cm nào. Hằng ngày, con vẫn ăn phômai, mẹ vẫn làm nước hầm xương cho con. Ba đã cho con uống canci vào mỗi sáng. Ấy vậy mà chiều cao vẫn ....nervous . Nói chung thì theo chuẩn từ sách thì con không thiếu. Bác sỹ cũng bảo thế mà. nhưng không hiểu sao con vẫn " lùn " hơn các bạn khác.

Tu húyt

Một điều ba phải công nhận là con càng lớn càng dễ thương ( chắc là do con là con gái của ba :lol: ). Ba vẫn thích nhất là đôi mắt của con. Ba nghe người bảo rằng họ có đôi mắt biết nói, ba chẳng biết có thật hay không. nhưng với con, đôi mắt con thật sư biết nói :idea: . Khi lúc vui, lúc buồn, lúc làm trò hề, lúc ngơ ngác ... mỗi lúc một vẻ. Đôi mắt vời hàng mi dài, cong vút, chớp chớp liên tục, hay nheo lại là lúc con đang làm trò với ba, với mẹ. Có lúc thì mở to, sáng, chăm chú là lúc con hưng phấn hay tập trung. Lúc thì liếc qua như đang làm dáng là khi con muốn thỏa thuận với ba một điều gì đó. Còn lúc đôi mắt mở to, đen lấy không chớp và nhìn chăm chăm , lúc con đang đi chơi trên đường, là khi con đang quan sát thế giới rộng lớn xung quanh con. flirt
Nói tóm lại con gai của ba đầy nữ tính...Có một điều ba phát hiện ra từ mấy hôm rồi là con hét to quá khi muốn chiến thắng mấy anh trai ở nhà, không thua kém ai. Người ta nói, đứa bé gái mà có mấy anh trai thì đứa bé đó dữ lắm. Ba không liệt con vào danh sách ấy. Nhưng hôm qua ở nhà thì thật tình con cũng chẳng thua anh nào trong nhà. Anh Bảo, hơn con 7 tuổi, ấy vậy mà không sợ tí nào, con vẫn tấn công khi cần thiết. Anh la một, con trả lại một, anh la tiếng nữa, con cũng tiếng nữa. nervous . Anh gỏ đầu con, con thét lên.... " Ủa.... sao đánh em....". Kể cả anh Đạt. Người có số kg gấp 5 lần con, con cũng không tha. :eyes: . Với anh Bối thì .... Chỉ cần anh chọc con là con đã hét to. Lúc ba đang ôm con thì hai tai của ba rung rung vì tiếng hét. :faint: . Cũng vì vậy là nhiều lần mấy anh đã bị ăn đòn oan vì con...Cứ mỗi lần con hét lên là má hai lại nghĩ mấy anh chọc ghẹo và.... bốp.....Tội nghiệp.
Ba đang cố gắng không cho con tiếp tục nhưng có lẽ hơi khó đấy. Vì mấy anh trai cứ ghẹo con hòai. Su của ba phải nhẹ nhàng, con nhé..