Mưa

Trời Nancy dạo này vào đông bắt đầu mưa nhiều. Chán lắm, đi ra khỏi bể bơi, trời mưa tạt vào mặt, mũi hăng hăng, mắt cay cay vì... nước bể, xe bus chạy qua chả thèm chạy. Ngồi bến bus đợi xe một mình, gió quất vào mặt lạnh buốt, tự dưng thấy nhớ nhà kinh khủng. Thèm đang được ở nhà. Lên bus những khuôn mặt chả quen nhầu nhĩ xấu xí (em có tật rất xấu là lúc em buồn hay em bực em nhìn thấy ai cũng xấu p ). Xuống xe bus, đi bộ về nhà, mưa lất phất, buồn thêm một tý. Trèp 5 tầng cầu thang thở phì phò, mở cửa nhà . 1 vòng, Gà đi mất rồi, nhà vắng tanh, lạnh ngắt. Mưa lộp bộp trên mái nhà lạnh lẽo. Mở cái bản nhạc nhớ nhung sầu muộn não cả lòng. Thế là sắp hết 1 ngày... Buồn nhỉ???

Bánh Quy Damiers Tiramisu

Comments

Micong - PrincipessaMicong Friday, November 27, 2009 5:02:07 PM

Gà cuối tuần này vẫn về bố mẹ hả em? Thôi chịu khó nhé! Uống trà gừng đi cho ấm bụng.

Napu Friday, November 27, 2009 5:16:41 PM

Trên này cũng mưa nữa chị ơi, trời lạnh mà còn mưa làm em chán, chả muốn ra đường. Mà quái lắm, trong tuần thì nắng chang chang, cứ đến cuối tuần là mưa tầm tã vậy, chắc trời ko muốn mình đi chơi mad
Mà chị mở nhạc khác đi, cái nào sôi động ih, chứ đang buồn, ở nhà 1 mình, lại nghe nhạc sầu thảm nữa thì dễ mất tinh thần lắm

petale Friday, November 27, 2009 5:54:19 PM

haha, sao tớ đọc heo viết tớ cũng buồn mà thêm chữ cười vào sau nữa bigsmile . nhất là đoạn "Gà đi mất rồi" , tớ nghĩ tới con Gà thật cơ, nhảy khỏi chuồng biến mất rồi Heo buồn. sorry vì dám cười trên sự buồn của Heo nhá p

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Friday, November 27, 2009 5:58:53 PM

Bên này thời tiết cũng u ám ảm đạm lắm em Heo ơi. May mà mẹ em có em chứ không buồn lắm vì bố em đi làm suốt ngày. Đi làm về vào bồn tắm ngâm mình nước ấm chắc đỡ mệt và ngủ ngon hơn em ạ. Hihi, hay là tranh thủ bánh trái hay làm đồ Hand made cho giết thời gian nhỉ. bigsmile Cuối tuần vui vẻ em nhé!

ktm-kđ-akhangtrang Friday, November 27, 2009 9:14:02 PM

thương em heo hông nè.. em hà này ác thiệt.. em heo đang sầu mưa sầu gió, sầu ngó gà đi, mà em hà lại cười.

calvin22 Friday, November 27, 2009 10:13:28 PM

Gà về nhà mẹ hả ? sao không đi cùng hả em ?

Nguyen Phuong Linhmebebong Saturday, November 28, 2009 2:20:32 AM

Bữa nay e Heo nhiều tam trạng nhể bigsmile

Paristsansalem Saturday, November 28, 2009 3:21:52 AM

Hic, thành phố cũng mưa đấy chị Heo ah,e thích mưa,thích lắm nhưng giờ cứ mỗi lần chạy xe dưới mưa là buồn nao lòng.E về nhà cũng thế, căn nhà vắng vẻ mỗi người một công việc một cuộc sống khác nhau, cứ mỗi lần như thế lại muốn xách giỏ lao ra đường hihihi:worried:

Kim chị Kim emmebemon Saturday, November 28, 2009 6:23:19 AM

Oi sao co nguoi giong tam trang minh the nay, chia se voi H nhe sad

Mi cong bé micong1211 Saturday, November 28, 2009 9:24:54 AM

Ôi! Có người nhớ nhà kìa?
Có người nhớ chồng kìa bigsmile
Thôi! Đừng buồn chị ơi, làm bánh đi, có những lúc buồn để biết mình được vui rất nhiều wink

Ngọc Anhmagician259 Saturday, November 28, 2009 12:49:55 PM

hihi, có người buồn lại đổ tại mưa làm buồn kìa p
thôi, ở nhà tránh mưa làm cái gì đó khiến mình vui í chị ạ wink như bạn P bảo phải bật nhạc sôi động nhảy nhót chứ flirt

P'titcochonheogacon Saturday, November 28, 2009 10:18:24 PM

Ôi giời, hôm qua em comment trả lời mọi người hăng say lắm, sao giờ cái comment nào cũng đi teo hết thế này hả anh Ô ơi yikes yikes yikes cry cry cry

Micong chị: Chị ơi Gà về giúp bố sửa nhà mà chị. Tại cô ban cùng labo cho đi nhờ xe, thay vì trả gần 200e tiền tầu, Gà chỉ trả 50e tiền xăng phụ nhà cô ý, nên tranh thủ đi luôn chị ạ. Hôm nay em mới khai trương cái cốc mới Gà mới tặng, uống 1 cốc trà nóng ran cả người hihi

Phượng: Em cố gắng ăn cơm sớm sớm cho đảm bảo sức khỏe em nhé, thấy ăn em muộn quá à. Nancy cả tuần mưa ý, chứ ko chỉ mình cuối tuần đâu, chán lắm em à.

Mẹ Cùm: Nhăn nhở ko chịu nổi bigsmile, nhưng đọc xong cười sằng sặc, hết cả buồn hehe

Chị Quỳnh: chị ơi em mấy hôm nay lười chị ạ, chẳng chịu làm gì cả, còn 3 món quà bằng tay nữa mà chưa có bắt đầu cơ. Cũng ko thèm đi mua giấy về nữa chứ, sang tuần chắc chạy thôi, chứ ko ko kịp noel mất huhu

Mẹ mẹ: em cũng thương mẹ mẹ này vì mẹ mẹ thương em ko có cười em này hihi

P'titcochonheogacon Saturday, November 28, 2009 10:25:54 PM

chị Thúy: chị ơi em đi làm mà chị, kẹt ko về được, em cũng muốn về lắm ý chứ huhu

Mẹ em Bông: Giời ơi giở giời, giở rói chị ạ hihi, hôm nay lại hết rồi, ăn ngủ, như bình thường bigsmile

Em Paristsan : ui em ơi ngày còn ở HN chị khoái nhất là chạy dưới trời mưa phùn lất phất. Và ở quê mỗi độ tết đến, ko có mưa chả có tý không khí nào hức.

Mẹ em Mon: ôi thế ba em mon đi đâu hả chị? Ôm hai mẹ con cái nào :x

Micong em: làm bánh ai ăn hả em:D. Thông báo cho em là anh Gà đang bị sút cân, chị lo sợ mang tiếng ăn mất phần anh ý hức hức, nên chị phải lên kế hoạch tẩm bổ cho anh bằng mấy món nhanh béo toàn bơ sữa, pho mát cho anh ý thôi, ko thì ngại lắm:D

NA: thì chả lẽ lại tự nhận mình buồn, phải vin vào cái gì đấy để cho nó bớt áy náy chứ em hí hí. À nhạc hử, chị lôi nhạc Ngọc Khuê ra chị nghe cho đỡ nhớ anh Gà (em T đừng tổng sỉ vả chị nha em:D)

petale Saturday, November 28, 2009 10:26:35 PM

Originally posted by heogacon:

còn 3 món quà bằng tay nữa



chán làm bằng tay thì chuyển sang làm bằng chân đi cho nó lạ, creatif mà bigsmile

Originally posted by heogacon:

em cũng thương mẹ mẹ này vì mẹ mẹ thương em ko có cười em này


hóa ra ghét mềnh, mềnh buồn quá há há há !
chị Trang thấy ko, tội cười là bị ghét rùi đấy !

Micong - PrincipessaMicong Saturday, November 28, 2009 10:26:42 PM

Originally posted by heogacon:

khai trương cái cốc mới Gà mới tặng


ơ, thế không sâu hàng à p

P'titcochonheogacon Saturday, November 28, 2009 10:35:21 PM

Mẹ Cùm: đã bảo chân tui soi kính lúp cũng ko có cái hoa... ứt nhợn nào mà, sao làm bằng chân được, làm tui lại tủi thân, vì mẹ em còn có 2 cái hoa...ứt Cùm lol lol . Ờ ko thương tui là tui ghét ớ ninja jester

Micong chị: ôi giời Gà nhà em buồn cười lắm tự dưng đi làm về mang về 1 cái cốc tím ngơ, tím ngắt, rồi dơ cho em xem. Thay vì ngạc nhiên há miệng, em làm 1 câu" mua làm gì, nhà mình còn nhiều mà". Ôi nói xong chàng ý mặt buồn so, làm em cũng ăn năn, nhưng lỡ nói rồi nên cười trừ: "cốc này mà uống sô cô la nóng thì hợp nhỉ?, mai uống nhá". Chỉ đợi có thế chàng ta nhe răng cười sung sướng. Tự hứa lần sau cẩn thận hơn, chứ ko chàng ý buồn thì chít bigsmile

petale Saturday, November 28, 2009 10:39:09 PM

hơ hơ, tay có 10 cái chứ chân có cái nào đâu, toàn hoa ư..t Ù..m thôi bigsmile . mà đấy 10 cái hoa để trưng thôi, ko ra đc món nào ra hồn. công nhận èn chai này chả hiểu sao buồn........cười thế p

vừa đọc cmt trả lời chị mc, heo uốn lượn cao tay thật đấy. lần sau phải cẩn thận, các bạn Tây gà là mỏng manh dễ vỡ lắm ý bigsmile

Micong - PrincipessaMicong Saturday, November 28, 2009 10:43:12 PM

Originally posted by heogacon:

Chỉ đợi có thế chàng ta nhe răng cười sung sướng


Nhà này cũng hay 5' một mầu giống nhà mình nhỉ? happy
Hồi trước lão béo dặn chị chứ: Anh mà dỗi em phải dỗ anh confused rolleyes eek

Micong - PrincipessaMicong Saturday, November 28, 2009 10:45:25 PM

Originally posted by petale:

các bạn Tây gà là mỏng manh dễ vỡ lắm ý


Đúng oài, toàn hàng to cao dễ đổ vỡ thôi!

P'titcochonheogacon Saturday, November 28, 2009 10:51:19 PM

mẹ Cùm: thế mà cứ chắc mẩm mẹ em có 2 cái hoa ... ứt Cùm ở dưới chân hihi. Nó buồn cười chắc tại tớ viết kiểu tưng tửng, thi thoảng cho 1 bài tưng tửng cho có người vào nhà cười hở mười cái răng rồi đi ra.

Ôi tớ mà ko uốn lưỡi thế có người buồn cả nữa ngày ý chứ hic. Nên là phải cẩn thận tối đa:D

Micong chị: lol lol lol lol đúng emotion của em sau khi em đọc xong comment của chị. Hí hí anh béo nhà chị vui tính thật ý. Mà thôi chị à, mấy chàng ý thi thoảng nũng nịu thế cho nó... dễ thương p , mà cũng dễ chiều hihi

Kim chị Kim emmebemon Saturday, November 28, 2009 11:01:29 PM

Originally posted by heogacon:

ôi thế ba em mon đi đâu hả chị?


Originally posted by heogacon:

Gà về giúp bố sửa nhà mà chị.


Ba em Mon cung ban sua nha co Heo a

P'titcochonheogacon Saturday, November 28, 2009 11:11:37 PM

Ôi giời thế này thì quá giống nhau rồi, nhưng thôi cố lên chị ơi, vì tương lai ta có một cái nhà xinh xinh hihi

Kim chị Kim emmebemon Saturday, November 28, 2009 11:15:26 PM

cry cry cry , nha cua co Mon em a, ba me Mon chua co nha em oi. Uh, ma chi nghi sao minh giong nhau the, nhung chi do hon em, chi co xe, muon di dau thi tu di thoi k can doi ai het, chu ben chi mua con nhieu hon ben em nua do, k co xe chac toi ngay 2 me con o nha thoi

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Saturday, November 28, 2009 11:17:35 PM

Hi hi, Gà về chưa em? Vẫn online cơ à

P'titcochonheogacon Saturday, November 28, 2009 11:22:02 PM

mẹ em Mon: ôi thế ạ? Nhà này Gà cũng mua trả góp chung với em gái thôi chị ơi. Chị có xe là nhất rồi, nhưng em có tài xế riêng đấy nhé, cả cái xe to đùng luôn, hai mẹ con sang đây, em cho đi nhờ hihi

Chị Quỳnh: chưa chị ạ, Gà thứ 2 mới về chị ơi, em vẫn online hihi

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Saturday, November 28, 2009 11:23:57 PM

Vậy cũng hơi buồn nhỉ. Bên em có trùng múi giờ ở Đức ko? Bây giờ bên chị là 0h23'

P'titcochonheogacon Saturday, November 28, 2009 11:26:12 PM

vâng trùng chị à, các nước Châu Âu chung múi giờ đó chị, kể cả bên Tiệp chị à, nên bên ý trời tối sớm hơn bên em hihi

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Saturday, November 28, 2009 11:29:29 PM

Ừ. Cố gắng nốt mai một mình vậy em. Chị đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon và cuối tuần vui vẻ nhé!

P'titcochonheogacon Saturday, November 28, 2009 11:36:43 PM

vâng cảm ơn chị, cho em hun hít con gái cái nha chị ơi, lấy hơi hì hì

ktm-kđ-akhangtrang Sunday, November 29, 2009 12:17:15 AM

heo & hà - thương thương, ghét ghét.. ai kêu em cười heo chi để heo ghét nè.. lỡ ghét rồi, em nhớ cười nhiều nhiều chút nghen.. đã có tiếng thì phải cho có miếng luôn! (:

mẹ mẹ hỏng có cười vì sợ hở 10 cái răng heo ơi! (:

P'titcochonheogacon Sunday, November 29, 2009 12:28:55 AM

Hí hí em biết vì sao mẹ mẹ sợ rùi nha, răng... sún phải hông? Ko nghe lời em cứ đi khắp nơi ăn bánh ngọt nên sún răng rồi nha awww awww jester jester Đùa dịz thôi chứ nhìn thấy mẹ mẹ cười răng hơi bị đều mà đẹp nha

ktm-kđ-akhangtrang Sunday, November 29, 2009 12:45:00 AM

sao em nói huỵt tẹc ra hết dzị. từ nay phải cười mĩm giống ĐA với daddy mới được.. (:

Mi cong bé micong1211 Sunday, November 29, 2009 1:08:49 AM

Thế thì chịu khó tẩm bô cho anh Gà đi vậy. Lúc nào ol YM chat e bẩu cái này ^^
Cơ mà cả ngày nay 2 chị e nhà e bận đi chơi rồi bigsmile
Tối sẽ về sớm để chat mí chị ^^

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Sunday, November 29, 2009 5:24:48 AM

Chị hết buồn chưa chị, để em kể chuyện gì vui vui nhé bigsmile , hay là chị làm đồ handmade đi, vui lém p chị làm bánh nữa cho em qua ké miếng hì hì bigsmile . Hôm nay Hà Nội nắng đẹp lắm chị ạ, thời tiết dễ chịu, không lạnh, không nóng, chẳng hanh, bầu trời thì cao trong xanh, tiếc là em bận không được ra khỏi nhà đi vi vu sad

Originally posted by heogacon:

ui em ơi ngày còn ở HN chị khoái nhất là chạy dưới trời mưa phùn lất phất. Và ở quê mỗi độ tết đến, ko có mưa chả có tý không khí nào hức.



cái này là chị giống em rồi bigsmile , tết nào mà mồng 1 không mưa phùn là em hổng chịu đi chơi lun p , mẹ em biểu mưa bẩn chứ thích gì, em biểu mưa mới có không khí tết, nhìn hoa đào mới sướng bigsmile , đi chơi hơi ướt át 1 chút, lạnh một chút nhưng đã bigsmile

Chíp & Bindaolan Sunday, November 29, 2009 9:02:03 AM

Buồn 1 phút rồi anh Gà về lại vui như tết rồi nhỉ em bigsmile

Ngọc Anhmagician259 Sunday, November 29, 2009 9:05:57 AM

hehe, anh Gà về thế chắc nhà cửa lại vui rồi hả chị wink
em đọc chuyện cái cốc mới mà tưởng tượng mặt anh Gà lúc xị xuống thấy tội nghiệp bigsmile
em thấy con trai mua đồ thì nên xét trên phương diện tấm lòng thay vì thẩm mĩ bigsmile

P'titcochonheogacon Sunday, November 29, 2009 9:46:15 AM

Mẹ mẹ: thì em bảo mí mẹ mẹ từ trước là em thẳng tính lắm mà, có gì nói vậy mà, cái này là 10% còn lại giống mẹ mẹ này (90% kia ko giồng roài) lol lol lol . Giờ thì chỉ cười dzị nè smile , ko dám cười dzị bigsmile lol yes cheers nữa đâu nè, thấy răng là răng ko à hí hí

Micong em: có chiện gì vậy em? Tối chị về nhà tầm 9h tối VN ý. Chắc có nhà rồi nhỉ?

Thủy: hết rồi em ạ, hết từ hôm qua hihi, đọc comment của em xong ko những "cặn" buồn đi hết mà tinh thần còn phơi phới ra chứ hihi. Nói đến HN, tối qua chị nhớ HN kinh khủng:D. Mặc dù chỉ ở Hn có 2 năm à.

Đi chơi tết mà ko có mưa, ko có gió lạnh chán thật, nhiều khi người ta lại bảo mình hâm chứ zip . Các bác ý chả lãng mạn gì cả hì hì

Mẹ Chíp và Bin: chú Gà chửa có về mô. Chú ý đi thứ 2 mới về. Nên vẫn phải sang nhà mọi người chơi cho đỡ nhớ, đỡ... cô đơn hì hì

NA: chửa về cry . Cái câu cuối cùng của em ý, chuẩn ko cần chỉnh em à, nhưng hôm qua nhìn lại cái cốc chắc do nhiều lòng, nhiều tấm quá, nên chị thấy nó cũng xinh xinh, mặc dù nó đơn giản đến mức ko thể đơn giản hơn hihi. Thôi lại AQ, đơn giản luôn luôn đẹp
lol lol

Mi cong bé micong1211 Sunday, November 29, 2009 1:21:35 PM

Hehe, chắc tí ứ chat được rồi, e có mấy chuyện linh tinh, định kể chị nghe, n mà thôi, lúc nào tiện thì kể sau vậy bigsmile
9 giờ trên Disney Channel chiếu KungFu Panda, em với bạn Mây hẹn hò xem film tại gia rồi ^^
Xong chắc khò khò luôn bigsmile
Hnay đi chơi cả ngày, mệt kinh dị chị ợ ^^

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Sunday, November 29, 2009 1:53:34 PM

ôi chị micong nói em giờ mới biết, em xuống nhà coi đây, mặc dù mai phải đưa 9 cái mũ cho các bé cry chắc vừa coi vừa móc thui cry .. khóc vậy chứ khi cầm tiền trong tay là em tươi ngay p

Phuong Anh erionrios Sunday, November 29, 2009 2:00:09 PM

Ôi 1 ngày ko lên đọc cmt mệt thì nghỉ faint Đúng là làng Ô lol
Nói chung ở đây thi thoảng khi zời xấu xấu, nhất là có tí mưa xám xám, thì có vẻ lòng dễ nhớ nhung xa vời p Em hay bị thèm về ngồi cafe ở nhà mới lạ chứ right

P'titcochonheogacon Sunday, November 29, 2009 2:22:27 PM

Trang: làm chị bố nháo bổ nhào đi về sợ muộn, bắt đền ý nhá sad cry bomb . Mà sao giờ mới xem kungfu panda á? chị em cả năm nay rồi hihi. Hôm nọ chị với anh Gà mới đi xem phim "2012" em ạ, ngày tận thế ế. Eo ôi trước khi xem chị sợ lắm vì sợ chết mà, xem xong thì bảo thôi chết cũng được. Con người tàn sát trái đất lắm rồi, rác rưởi khắp nơi, ô nhiễm khắp nơi thế này cơ mà, chậc chậc lol lol lol

Thủy:Ô thế ra nghề tay trái à? Eo ôi thích quá, em ạ, chị quyết tâm rồi từ này chị sẽ sang nhà em học tập móc, chỗ nào chị ko biết hỏi em nha love love love .

PA: đấy mưa buồn là hay sinh ra mấy thứ thèm "tao nhã" thế đấy. Chị cũng thèm thế lắm, thèm về HN xách xe chạy lại những nơi mình hay đi, hay đến cơ, đúng thật là bigsmile

bubububadami Sunday, November 29, 2009 5:57:45 PM

mưa buồn ở Hn thì lê la cafe trà cháo là thú nhất. Còn mưa buồn Nancy thì chắc làm 1 cái tutorial về hoa giấy hay bánh ngọt thì lại ấm áp thui nhỉ p. Tối nay lọ mọ đi ăn phở Gà no ứ ự ko ngủ đc nên vào tổng tấn công heo đây bigsmile

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Sunday, November 29, 2009 7:34:56 PM

hì.. lúc đầu là em giúp mẹ tại mẹ em không nhìn mẫu ảnh được, sau đó em up lên blog khoe, sau đó có người hỏi cách móc, sau đó có người đặt hàng, sau đó có người thuê em về làm thợ lun... p tại em ham xiền, lại đang định hè tới vi vu các nước ĐNA cho đã, thành thử em nhận, giờ mới thấy mình dại, mệt quá khi làm 3 phi vụ 1 lúc p

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Sunday, November 29, 2009 7:36:44 PM

P/S: ah. post xong mới nhớ bigsmile chị cứ móc đi chị, đẹp mà xinh xinh nữa thích lém bigsmile em thì không phải trình độ pro nhưng cái gì em có thể xử lý là em OK tuốt, chị cứ hỏi mái thoải p

Sophia120277 Sunday, November 29, 2009 9:47:22 PM

Khi nào buồn buồn kiểu này thì kiếm ly cafe ngồi cạnh cử sổ mưa rơi, có khi nhảy ra một lô những bài thơ con cóc smile

P'titcochonheogacon Sunday, November 29, 2009 10:09:37 PM

Bub: thôi tôi xin Bub, Bub đừng nói nữa mà tui rồ lên tui mua vé tui về đi cà phê chè chén ngay bi giờ sad. ở nhà thích nhỉ, ở đây chỉ có đi làm, về nhà lượn lờ blog, làm cái gì đấy, đi làm rồi về nhà. Chán lắm, nhiều khi SV du học cũng thiệt thòi, chả có mấy cảnh rủ nhau đi chơi chỗ nọ chỗ kia hò hét, tranh giành nhau đâu, cũng chả có cảnh đi tình nguyện hay hội hè gì mấy, thi thoảng chúng nó rủ nhau đi bar uông bia, thằng nào uống thằng ý trả tiền. Nói vài câu chuyện chán ngắt rồi đi về à. Buồn thúi ý. SV du học được cái có cuộc sống đảm bảo hơn SV ở nhà thôi, cơ mà đi làm thêm cũng vỡ mật.

Thủy: giá có em bên cạnh nhỉ, em chỉ cần chỉ vài lần là chị làm được à. Chị cũng hi vọng nhìn vào chị có thể tý toáy được, nhưng chị vẫn sợ lắm. Vì chị chưa bao giờ móc, toàn đan ko à. Đan cũng chỉ đan lên đan xuống hí hí. Khi nào chị có sản phẩm đầu tiên chị sẽ khao em một chầu trả công nha:D (chầu gì thì chưa biết:D)

Chị Trân: đọc comment của chj xong buồn cười quá khi nghĩ đến nhà em có cửa sổ nhưng nó trổ... lên giời chị ạ, Grenier mà chị ơi. Nên là chịu cứng luôn hihi

ktm-kđ-akhangtrang Sunday, November 29, 2009 10:21:31 PM

ôi! 10% cũng đỡ hơn 0%.. vẫn nhận chị em được mà (:

Sophia120277 Sunday, November 29, 2009 10:28:33 PM

Nếu vậy thì làm xong được bài thơ thì mõi cổ quá, lăn đùng ra ngủ. Cũng là một công đôi chuyện wink

P'titcochonheogacon Sunday, November 29, 2009 10:53:29 PM

mẹ mẹ lúc nào cũng là chị em mà, kiều gì cũng giống, ít nhất là độ tám trên làng Ô lol lol lol love love

Chị Trân: hôm nay ko co món gì hả chị, để em qua xin miếng rồi mở cưởi sổ nhìn mưa rơi thẳng vô mặt, làm thơ rồi đi ngủ hehe

ktm-kđ-akhangtrang Sunday, November 29, 2009 10:56:43 PM

Originally posted by heogacon:

mẹ mẹ lúc nào cũng là chị em mà, kiều gì cũng giống, ít nhất là độ tám trên làng Ô


quá chuẩn! (:
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31