Hoa trang trí bằng giấy bìa cứng

,

Chị Nga ơi, em làm trả nợ chị nha chị. Em nói trước là do em chỉ dùng 1 tay để chụp ảnh, nên ko thể dùng máy ảnh của em để chụp được, em đành dùng cái em máy ghẻ lở từ thời Napoléon còn mặc quần sà lỏn của bạn Gà để chụp, và hình không được xinh xắn lắm đâu chị ạ. Cơ mà chả sao đâu chị nhỉ hì hì. Nhiều khi đồ ăn em chụp ảnh lừa tình thế thôi chứ chả ngon đâu. Thật ý p .

Vật liệu gồm có:
giấy bìa cứng, mầu tùy thích. Giấy hơi cưng cứng là ok, ko nên cứng quá, hoa bớt phần ... mềm mại bigsmile .

kéo, keo con voi, hoặc keo nến (dạng keo như cây nên trắng, hơ lên lửa là nó chẩy ra, hoặc hiện đại hơn có cái súng bắn keo như mẹ Cùm nói thì nhất).

Phần cực kì quan trong đấy là... sức người lol lol lol .

Cách làm:

1. Lớp cuối cùng em thường làm 6 cánh, nên em gập đôi tờ giấy lại, sau đấy từ gáy giấy, em gấp 1 góc 60°. Gập tiếp, đến khi hết là chia thành 3 phần bằng nhau. Rồi lại gập đôi nó lại, sau đấy dùng kéo cắt theo hình cánh hoa, thì được hoa 6 cánh. Mở nó ra, dùng kéo tỉa tỉa lại cho đều và đẹp là ok. Mọi người có thể cắt 5 cánh cho dễ

2. Lớp thứ 2 từ dưới lên em chỉ dùng hoa 4 cánh, Hoa này chắc ai cũng biết hihi

3. Lớp thứ 3, thì chỉ là hoa 4 cánh, nhỏ hơn, cắt chân cánh hơi nhỏ vào 1 tý để taọ độ đứng cho cánh khi ghép vào.

Hình 3 bông đây ạ

dsc04830

4. Để tạo độ cong cho đầu cánh. Dùng tay bóp 1 đoạn vài mm, ngay chỗ đỉnh cánh hoa theo hình

dsc04831

5. Từ chỗ bóp này, dùng tay nhẹ nhàng miết thành 1 đường cong theo sườn cánh xuống đến chân cánh như hình

dsc04834

6. Làm tương tự với bên còn lại, sau đấy hoàn thành hết tất cả các cánh hoa. Riêng lớp hoa bé tý trên cùng, muốn để độ cao hơn so với lớp cuối, thì kéo cánh hoa dựng lên, rồi chen so le

dsc04836

7. Sau đấy dùng keo dán 3 lớp cánh lại với nhau theo thứ tự.

8. Làm nhụy hoa, vì ko có giấy mầu vàng, nên em dùng luôn giấy cùng mầu. Cắt 1 mẩu giấy nhỏ nhỏ, tròn tròn. Nhét vào giữa 1 ít giấy vụn lúc cắt cánh hoa, sau đấy gói tròn nó lại, y như gói xôi ý. Rồi dùng keo, cố định nó lại vào giữa tâm của lớp hoa bé tý trên cùng.

Và sản phẩm cuối cùng thế này đây ạ

dsc04839

Đây là món mà em làm mất ít thời gian nhất. Hoa này em ko biết đặt tên là hoa gì, vì làm gì có hoa nào thế này đâu hihi, em biết đến nó khi 1 lần được cô bạn làm cùng labo với Gà mời đến nhà ăn cơm. Và trong góc nhà... vệ sinh của bạn ý có bông hoa thế này, em mê mẩn quá nên quyết định ngồi lâu hơn 1 tý để ngâm cứu cách làm, và về nhà hình dung rồi tự làm. Nói chung em tự nhận là rất giỏi bắt chước hihi. Khi nào chị làm xong, chị hú em xem với nha chị

Gà vắng nhàLàm gì?

Comments

Micong - PrincipessaMicong Monday, November 16, 2009 4:32:41 PM

Chị chưa xem được hình đâu vì cái máy này nó đang chạy chậm rề rề ấy nhưng mà chị cảm ơn em nhiều nhé! Mí lị sẽ cố gắng smile
Mí lị mai mốt làm xong mới gọi là chị trả bài cho em chứ! Ai lại nói là em trả nợ chị bigsmile

P'titcochonheogacon Monday, November 16, 2009 4:36:06 PM

em trả nợ lời hứa ý mà chị hihi

Micong - PrincipessaMicong Monday, November 16, 2009 4:39:40 PM

Đẹp quá! Cả mấy em Heo hồng hồng cũng đẹp bigsmile
Thế mà trong cái ảnh lừa tình Cung Đình của em chị cứ nghĩ là hoa phải cứng lắm, và chị nghĩ ngay là hoa sen, hihi Giống hoa sen thì phải có nhiều cánh hơn cơ, nhỉ?

Phuong Anh erionrios Monday, November 16, 2009 6:13:08 PM

EM ban đầu nhìn cũng nghĩ nó là xốp bigeyes
Cũng đang tia là mấy con heo hồng nhìn xinh ghê bigsmile

Kim chị Kim emmebemon Monday, November 16, 2009 9:03:51 PM

Kheo tay the k biet yes

P'titcochonheogacon Monday, November 16, 2009 10:22:17 PM

chị Nga: ôi chị, nó là bìa cứng thôi chị ạ, giấy này chắc dầy bằng 2 tờ giấy bình thường ớ chị hihi. Hoa sen em chưa làm bao giờ.

PA: xốp á? Ngất đây hehe, mấy em nhợn ý là cái hộp đựng đồ nhà chị đấy, nó vẽ hình mấy em nhợn yêu lắm ý.

Mẹ Em mon: yêu chị thế ko biết hihi

Napu Monday, November 16, 2009 11:49:01 PM

hoa này đẹp mà cũng ko khó lắm chị nhỉ, đúng là ko có món nào mà chị Heo ko biết làm hết, hâm mộ hâm mộ up Cái gì bên dưới có vẽ hình mấy con heo dễ thương quá vậy chị ? chị vẽ luôn đó hả smile

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Monday, November 16, 2009 11:49:12 PM

ôi, ẹp xế! angel

Napu Tuesday, November 17, 2009 1:24:53 AM

Trả bài cho chị Heo nè chị Heo ơi bigsmile em ngựa ngựa làm thêm mấy cái nhụy tua rua ko đều gì hết lol
Photobucket

Moon' MomLinhMoon Tuesday, November 17, 2009 1:51:39 AM

Hí hí, tối nay mình cố trả bài p

Napu Tuesday, November 17, 2009 1:58:16 AM

@mẹ Moon : xếp mấy cái này vui phết chị nhỉ wink

Mi cong bé micong1211 Tuesday, November 17, 2009 2:03:38 AM

Úi xời! Cái trò này nhìn thì hammà động vào thì lười,ôi! 1 chữ lười to tướng chị Heo ạ :d
Nhưng mà thôi, e sẽ học, để kiểu ra oai với nàng Mây nhà em cái bigsmile Nàng ý thích mấy cái này lắm D:

Micong - PrincipessaMicong Tuesday, November 17, 2009 6:49:56 AM

Napu: Chị ngất đây! Nhanh tay thế! Làm đẹp chẳng kém gì Heo cả! Cực giống hoa sen với cái nhụy của em nhé!
Chiều nay đi mua giấy đây bigsmile

Mr Ốcmeoc Tuesday, November 17, 2009 7:34:30 AM

Sao thiên hạ ai cũng khéo tay thế hả trời...huhuhu

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 7:35:25 AM

Phượng: ôi em siêu quá, đẹp hơn hoa của chị đấy hihi. Mấy em nhợn ý chị mà vẽ có mà thiên tài hic, cái đấy mua nó có sẵn đấy em, hộp đựng đồ linh tinh em ạ, mấy cái nho nhỏ như nhẫn, dây chuyền, nhíp cắt móng tay ý. À chị hỏi này cái em máy vi tính nhà em là Vaio hả? Hệt máy chị này, nhìn vào giật cả mình haha

Mẹ Quỳnh: ôi đẹp vừa thôi, em Phượng làm đẹp hơn kìa hihi

mẹ em Moon: em chờ nha chị, mà mẹ em khéo thế, cứ yên tâm là đẹp hơn em làm.

Trang: chị đang nghĩ trong đầu chị là, có khi em T sẽ cho em Mây xem trang này để làm hoa ý chứ, ai dè em T ko cho em ý xem, để thử làm, để ấy le hehe

Sữa: đấy nhớ làm mầu khác nha em. Nhà chị anh Gà thích mầu trăng trắng ngà ngà vậy này, đi mua ri đô anh ý chả bao giờ chọn cái lòe loẹt cả, ga trải giường, đệm chiếu nhà chị chả có tý hoa văn nào hết 1 màu trắng ko ớ em. Trong khi thiên hạ cả mấy tháng mới giặt, nhà chị tuần, 2 tuần giặt 1 lần huhu

chị Micong nhớn: biết ngay mà, nhanh lên mua về rồi làm nha chị hị hị

Mẹ Ốc: Mẹ Ốc khéo nhiều cái khác hihi

Mi cong bé micong1211 Tuesday, November 17, 2009 9:46:44 AM

Haha, em bảo, dân nhạc nhẽo thường thích cái gì đơn giản chị ạ, n ko đơn điệu bigsmile
Mà em thử làm rồi nhá, n ứ đẹp, để tối về làm lại, đẹp mới khoe bigsmile

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 10:46:28 AM

ờ lúc nào đẹp thì khoe nha em. Anh Gà nhà chị đơn giản lắm, ai cũng bảo thế, cơ mà cũng điệu chết đi ý. Có cái áo đẹp mặc suốt, một hôm hết quần, cũng cố mặc, chị bảo quần này ko hợp. Mặt xị ra hỏi thế sao giờ? Chị bảo thì mặc áo cũ đi, ai bắt mặc ao mới mãi chi. Lúc đấy cun cút đi thay áo đến là buồn cười. Quần áo thì chỉ có đen, trắng, và nâu, chớ có cái nào lèo loẹt

Nói đến nhạc, hồi nọ anh ý về khoe chị là thầy dậy nhạc của anh ý toàn đàn "xịn" như của anh ý, mà thầy có đến mấy cái. Sau này anh mới biết thầy chính là người vẽ rồi đặt hàng người ta đóng thể loại đàn này, thấy âm thanh tốt, nên người làm đàm làm luôn dòng đàn này em ạ, và anh GÀ nhịn chơi 4 năm mới mua được cái đàn này, và mẹ còn phải phụ thêm. Anh ý về VN chọn cho em Mây cái đàn có 20e nhở, thế mà cái đàn như thế bên P là 500e ý em ơi hức. Chị sợ chả dám đụng vào đàn của anh ý đâu. Hôm nọ cái trống bọc da cá của anh ý được chị gái đi Maroc mua tặng, nó bị nứt, ko phải do chị mà do... thời tiết, anh ý có vẻ bực lắm. Ơ hơ có phải mình làm đâu, chị kệ, kể chị làm chị cũng áy náy lắm ý hức

Moon' MomLinhMoon Tuesday, November 17, 2009 11:11:50 AM

hí hí, Mẹ cháu thử rồi nhá. Tối đưa lên blog. Mời cả nhà đón xem. p

Micong - PrincipessaMicong Tuesday, November 17, 2009 11:24:48 AM

Me Moon cau PV hihi p

Mi cong bé micong1211 Tuesday, November 17, 2009 12:25:39 PM

Ôi, thế à?
Nói chung quà tặng nhất là nhạc cụ kiểu đấy thì xót lắm, tiếc đứt ruột ý chứ sad hị hị, cái đàn cũ, cái đầu tiên em chơi ý, nó bị thời tiết thoio, làm cho bị nứt 1 phím, ôi giời, tiếc đứt cả ruột, đi thay phím mới thì nhìn ngu vô cùng, nên em quyết định để kệ nó thế, và bi giừo em mới thiết kế quả tủ chống ẩm để để đàn. Ôi! Thật là tốn kém chị ạ sad

L.DNLDH Tuesday, November 17, 2009 12:47:33 PM

Chao em.

Em kheo tay qua, vua nau an gioi vua biet lam hoa lam hop dung do may va nua. Nhin may bong hoa em lam chi thay rat giong hoa Nhai -- nho xit chut nuoc hoa vao cho no thom ngay ngay ^^

He nam ngoai nghe em noi thang 8 Phap cung hoi lanh lanh the la bon chi quyet dinh de gianh den mua am ap moi di. Thay vao do bon chi di Jamaica phoi nang den noi dau thang 10 ve HN an cuoi em trai chi ho hang ai cu thac mac la sao "hai dua o TAY ve ma den thui the", haha. Ok, neu co dip sang Phap se hen ho em nhe smile

Chuc em mot ngay vui.

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 1:00:30 PM

Mẹ em moom: đang đợi mà chạ thấy cái entry nào mới này hihi

Trang: bên này đỡ hơn ở nhà quả chống ẩm em à, cứ yên tâm là ko sao hết. Chị kể em nghe lần ấy chị đi với một lão VN, cái lão quẳng cái hộp đựng đàn của anh Gà (trong ý có đàn) vào xe lão như vứt cái gì tầm thường lắm, mặc dù cái hộp cực kì chắc chắn, hộp nhựa bọc nỉ nặng như điên ý, đàn ko sao nhưng chị thì chị xót, chị mí bảo lão là "Anh ơi nhẹ nhẹ tay anh, đàn mắc lắm anh à". Lão bảo "gớm đắt cũng 300e là cùng chứ mấy". Chị cười rất đểu "300 mới đủ mua cái hộp đựng đấy anh, anh cứ yên tâm đàn của Gà nhà em đắt hơn xe ô tô của anh đấy". Lão ý chạ tin, quay ra hỏi Gà, Anh Gà anh ý bảo đúng giá đấy đấy, ôi từ lúc ý, lão ý nhìn cái đàn nể nang hẳn lol lol lol lol . Cái trống bọc da cá ý, anh ý cũng yêu nó lắm, quà của chị gái mà, hơn nữa nó lại được sản xuất rất thủ công. Ôi chị nói thật là mấy đồ đấy anh ý nâng niu lắm em à

chị NLHD: Vậy chị cố sang Pháp tháng 7 tháng 8 em rảnh dẫn chị đi chơi

Mi cong bé micong1211 Tuesday, November 17, 2009 1:14:12 PM

Hị hị, đấy, ờ nhà thì bị dính vụ thời tiết, đàn nào cũng ko chịu tải được, toàn cứ đến mùa này là mấy bác thợ sửa đàn làm ăn phát đạt hẳn. Haizz, chỉ thương bọn em học sinh. lắm khi đến sát ngày thi, đàn hỏng, méo mặt đem đi sửa, mà người sửa đàn thì ít, các ông ý kiêu, lấy đăt bỏ xừ sad
Tiền sửa đàn của em 12 năm vừa rồi, hơn tiền mua đàn rồi đấy sad

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 1:17:45 PM

sót ruột em nhỉ? Thế rồi đàn của em bỏ trong cái tủ ý đã đỡ hơn chưa? Bên này mấy thứ tránh độ ẩm thì nhất, có ẩm đâu, hơn nữa mấy đồ điện gia dụng cũng bền, ko có kiểu bụp cái mất điện em à, nên tuổi thọ nó bền vững hơn.

Mi cong bé micong1211 Tuesday, November 17, 2009 1:23:15 PM

Em đầu tư cái tủ mất gần 3T đóng tủ kỉnh rồi lót đủ các thể loại, chưa kể 1 cái bóng đèn luôn luôn thắp, chị nhìn cái tủ kính trưng bày như thế nào thì cái tủ của em nó thế.
Đầu tư thế mà ko đỡ thì em đập tủ luôn lol

Micong - PrincipessaMicong Tuesday, November 17, 2009 1:32:36 PM

Originally posted by micong1211:

và bi giừo em mới thiết kế quả tủ chống ẩm để để đàn


Day la do co nguoi co tu chong am de may anh va lens co phai khong p

Mi cong bé micong1211 Tuesday, November 17, 2009 1:37:17 PM

Hị hị, cái tủ của em bằng đúng 1/10 cái tủ của người ta, cả về kích thước lẫn giá trị, e ko đú đc chị ạ, chỉ là vì phải làm thế ko thì đàn nó hỏng, tiếc lắm sad

Micong - PrincipessaMicong Tuesday, November 17, 2009 1:47:17 PM

Em oi, mai mot chang may co ve day, em dep het qua nua cai tu dung may voi lens di cho chi roi dat 2 3 cai dan cua em vao day cho suong mat em a bigsmile

Mi cong bé micong1211 Tuesday, November 17, 2009 1:49:22 PM

úi xời ơi, em ứ dại mà để nhờ thế đâu, anh ý bắt em trả công để nhờ bằng cả quãng đời còn lại của em thì toi lol lol Cứ của mình mình dùng cho chắc chị ạ, thi thoảng bon chen tí máy ảnh thôi, cùng lắm là trả nợ bằng vài vụ làm mẫu cho anh ý là được lol lol devil devil devil

Napu Tuesday, November 17, 2009 1:49:48 PM

@Milk : ôi P thích mấy cái xếp giấy như thế này lắm, nhìn thấy là làm ngay, nhưng mà bên ngoài nó ko được lung linh như trong ảnh đâu bigsmile

@chị Micong : cái nhụy hoa lên hình trông đẹp thế chứ ở ngoài nhìn phát chán luôn ih chị ơi, nó bung tùm lum hà bigsmile

@chị Heo : merci chị nhiều nha, gấp cái này xong, mai mốt để làm dụng cụ chụp hình luôn, hehe bigsmile Máy nhà em đúng là Vaio ih, mua cũng 3 năm mấy rồi, mà tay em nhanh ra mồ hôi nên bàn phím nó đen thui hết chị thấy ko, xí hổ quá p

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 2:31:40 PM

Vaio N38Z/W hả em? y chang con máy của chị.

Moon' MomLinhMoon Tuesday, November 17, 2009 3:28:45 PM

Originally posted by heogacon:

đang đợi mà chạ thấy cái entry nào mới này hihi



Có rồi cô ợ p

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 3:29:37 PM

mới sang ý mẹ ợ. Hoa đẹp lắm mẹ ợ yes yes yes

Sophia120277 Tuesday, November 17, 2009 4:25:11 PM

Khéo tay quá!! cả H lẫn P!! ghanh tị quá!!wink

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 5:00:44 PM

chị à: làm nó cũng đơn giản lắm, ko có khó lắm đâu chị ơi, chị làm còn đẹp hơn em ý chứ

ktm-kđ-akhangtrang Tuesday, November 17, 2009 5:43:12 PM

hai nàng H và P khéo tay quá nghen! daddy mới thoáng nhìn qua đã khen đẹp và khi biết là hoa giấy, daddy càng khen đó!

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 7:26:47 PM

cam on Daddy ho em nha chi

ktm-kđ-akhangtrang Tuesday, November 17, 2009 7:31:47 PM

hông.. em muốn thì em tự cảm ơn đi. hihih (:

Micong - PrincipessaMicong Tuesday, November 17, 2009 7:50:36 PM

Trời ơi chứ mà Daddy nhà mẹ mẹ cũng ngó nghiêng mấy chỗ này hết hở?
Thật ngưỡng mộ!
Béo nhà em mà em rủ: béo ơi xem cái này hay lắm! thì lắc đầu nguầy nguậy luôn á!

ktm-kđ-akhangtrang Tuesday, November 17, 2009 9:37:43 PM

chắc tại daddy biết mẹ mẹ hay nói xấu daddy với chị em làng ô.. cho nên daddy muốn coi ai "hùa" theo mẹ mẹ.. hihih (:

Napu Tuesday, November 17, 2009 11:56:27 PM

bụp nhà em cũng khoái ngó nghiêng mỗi khi em comment lắm, thấy món nào ngon là lẩm bẩm (đủ lớn để em nghe) : "cái này ngon quá ha, phải chi bây giờ có ăn thì sướng biết mấy" lol

Napu Tuesday, November 17, 2009 11:58:29 PM

@chị Heo : máy em thì VGN-FS415B ạ

PigandChicpigandchic Wednesday, November 18, 2009 1:16:44 AM

Này, dơ tay dơ chân lên để tớ đếm coi bao nhiêu cái "bông", cái gì cậu cũng giành của người khác hết là sao? bigsmile yikes bomb yes

P'titcochonheogacon Wednesday, November 18, 2009 9:17:16 AM

Ôi nói đến comment; mới tối qua GÀ tự dưng vào blog của em chứ, rồi kéo xuống (thử đọc mà ko có hiểu khà khà), chàng ta chán quá ngồi đếm comment, đến đoạn chàng ta vào bếp , với SN chàng ta, mặt xị ra "sao ít comment thế nhỉ?" Sao mọi người lại thiên vị thế, ko comment nhiều cho tớ. Ôi đến là nhí nhố

P: hehe: ko giống máy chị rồi, nhưng chắc gần giống:D

Chị Gà: có 9 cái chị ạ:D, chân ko có hoa nào hết:D

Ngọc Anhmagician259 Wednesday, November 18, 2009 6:29:59 PM

chị Heo khởi xướng phong trào handmade à bigsmile
Hoa của P xinh nè love
em hồi trước cũng mê mấy cái này lắm, học nghề cấp 2 cũng học làm hoa, làm được cũng thích thật, cơ mà lâu rồi bây h nghĩ mỗi lần lích kích cũng ngại p

Napu Wednesday, November 18, 2009 6:33:36 PM

@chị Heo : chết cười với anh Gà nhà chị mất lol haha, thế chị có bảo là vì đây là blog của chị nên đương nhiên là phải comment nhiều cho chị rồi yes Hình như mấy máy Vaio đều gần gần giống như thế ih chị bigsmile

@NA : hơ hơ, chủ xinh thì làm hoa phải xinh chớ p

P'titcochonheogacon Wednesday, November 18, 2009 10:17:34 PM

NA: đâu có khởi đâu em, tại mọi ngừoi giấu nghề em ạ hìhi

Phượng: sao có người.... tự tin dễ sợ thế chứ haha

Phuong Anh erionrios Wednesday, November 18, 2009 10:23:55 PM

Ơ chị hồi cấp 2 cũng học làm hoa bigsmile Suốt ngày vải vóc kéo kiếc rồi sắt thép làm cành bigsmile Hôm đi thi nghề chị mới cú, hôm đấy làm hoa trạng nguyên. Mình làm xong lên chấm được 9 điểm. 1 con nó làm ko được nó mượn hoa của chị lên chấm, mình cũng ok, còn đứng quay giúp nó mấy cái hoa sang hướng khác cho nó đỡ bị lộ bigsmile Nó đc 10 điểm faint Thế có abc ko cơ chứ devil

P'titcochonheogacon Wednesday, November 18, 2009 10:28:05 PM

hehe lần sau đừng cho nữa nhé em ơi, ai đi nhìn bài mà chả được điểm cao hơn

Napu Thursday, November 19, 2009 12:28:28 AM

nghe mà tức giùm PA luôn
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31