Bánh kem tươi Mascarpone

Bánh này em lấy lõi bánh (bánh bông lan cơ bản) bên nhà em Andee Trang và kem bên nhà em Phượng. Bánh ăn rất dễ, mát mát và lúc trét kem cũng tiện cơ bản là kem ko chảy và nữa là ăn ko ngấy, lích kích như kem bơ. Nên cuối cùng chắc bánh này thi thoảng lại được lôi ra ăn. EM post công thức cho mẹ Như, kẻo sắp đến SN chị mất rồi.

Em copi nguyên si công thức từ nhà 2 em sang ạ, em bận qua ko gõ được hihi

_ 2 trứng gà (60-65g/trứng cả vỏ) : tách tròng, (em dùngg 5 trứng cho khuôn 24cm và cao tâm gần 10 cm ý, tỷ lệ cứ 1 trứng là 30 bột, 30đường)
_ 60gr bột mì đa dụng
_ 60gr đường bột (hoặc đường cát đều được)
_ 10ml sữa tươi
_ 10ml dầu ăn
_ 1/4 mcf bột nổi/baking powder
_ Vani
_ Chút muối

Cách làm :
1/ Dùng máy đánh trứng đánh lòng trắng trứng đến khi nổi gợn thì cho từ từ đường vào đánh đến khi bông cứng.

2/ Cho lòng đỏ vào đánh chung ở tốc độ trung bình khoảng thêm 1-2 phút nữa thì ngưng.

3/ Bột mì, bột nổi rây chung, trộn đều (bằng cây trộn bột) theo một chiều và từ dưới lên cho bột ko bị đọng dưới đáy thau. Nhanh tay nhưng phải nhẹ, nếu hh nổi bọt thì khi nướng bánh sẽ bị chai.

4/ Dầu ăn, sữa tươi và vani trộn vào sau cùng. Cũng trộn nhẹ và nhanh tay đến khi chất lỏng quyện vào chất bột, hh chất lỏng ko bị đọng dưới đáy là đc.

5/ Đổ hh vào khuôn đã lót giấy và cho vào lò đã nóng trước 10’.
_ Nướng 160 độ trong khoảng 15’.
_ Lúc đầu lửa dưới, 5’ cuối chuyển lửa trên. (hoặc dùng tăm xăm vào chính giữa bánh, bánh ko dính tăm là đã chín).

Bánh chín lấy ra khỏi lò và róc bánh ra khỏi khuôn, để lên rack cho nguội, không để bánh lâu trong lò hoặc trong khuôn vì như thế sẽ làm co và xẹp bánh.

Kem tươi:

Cho 1 bánh nhỏ đường kính khoảng 1 gang tay (em tăng lên 20% lượng này vì bánh của em to uỵch à hihi
- 150ml kem tươi
- 125g mascarpone
- 70g đường
- 1/2 muỗng cà phê vani

Cách làm :
- Cho que đánh trứng, tô dùng để đánh kem và hộp kem tươi vào tủ đông khoảng 10 phút cho thật lạnh. Đánh bông kem tươi, từ từ 1/2 lượng đường trong công thức vào, cho tiếp vani, đánh cho bông cứng
- Đánh mascarpone và 1/2 lượng đường còn lại cho bông
- Cho kem tươi vào mascarpone, trộn nhẹ và nhanh cho hỗn hợp quện vào nhau.

Cắt bánh theo tớ ngang, trét kem lên bánh, em còn cho cả miếng dâu tây cắt nhỏ vào nữa. Làm lần lượt cho đến hết và sau đấy phủ kem lên bánh, dùng cây miết nhúng vào nước nóng và miết cho nó đều đẹp là ok. Để che khuyết điểm em Phượng dùng dừa nạo, em thì dùng sô cô la bào mỏng rắc lên thế này đây ạ

img_0039

Lõi bánh ăn ko bị khô, bỏ tủ lạnh nên ăn mát mát, hợp với... mùa hè hihi

Tuyết đầu mùa Làm hoa dại bằng giấy nhăn

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, December 13, 2009 11:36:21 AM

em làm tiramisu rùi chị heo ui, lát em post, em có phần chị heo nè. Cho em add vao favorite để sau này em làm nha.

Mi cong bé micong1211 Sunday, December 13, 2009 1:33:58 PM

Bánh rất chi là lừa đảo.
Mỗi tội ăn 1 miếng này xong đảm bảo béo chết luôn.

P'titcochonheogacon Sunday, December 13, 2009 2:32:59 PM

Kid: chị qua xem có chưa để ăn miếng nao, chị mới đi lượn phố về, lạnh quá, tạt qua chợ noel mua ngay mấy cái churros (quẩy TBN) ăn em ạ, về đến nhà lạnh run run

Trang: ko béo bằng bánh bơ đâu, thề

Mi cong bé micong1211 Sunday, December 13, 2009 2:38:02 PM

Hí hí ^^
Dưng mà nhìn ngon nhỉ bigsmile
Có khi em phải bon chen thôi wink

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, December 13, 2009 2:41:27 PM

ôm anh gà cho đỡ run di chị. Cái gối ôm 37oC

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Sunday, December 13, 2009 9:58:27 PM

Ôi, chị cảm ơn em gái nhiều nhiều nhé! Cho chị xin nhé flirt flirt flirt

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Sunday, December 13, 2009 10:00:27 PM

À quên, lúc nào gặp em Phượng em chuyển hộ chị lời cám ơn em ấy hộ chị với em nhé. Có gì chị post thành phẩm khi hoàn thành nhé (chị hi vọng là chị làm được hì hì)

P'titcochonheogacon Sunday, December 13, 2009 10:44:21 PM

nhớ nha chị ơi, em đợi kết quả hihi

THUBINHn0812141244 Sunday, December 13, 2009 10:46:01 PM

em cắt cái nhân bên trong cho chị coi đã thèm nào lol yikes love

P'titcochonheogacon Sunday, December 13, 2009 10:53:57 PM

chị ui hôm ý làm Sn, mọi người đông nên ko có dám đứng chụp choạch chị à, chán thế, để lần sau em làm lại, em cắt khoe chị nha chị ơi.

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Sunday, December 13, 2009 10:58:34 PM

Em Heo: oki yes yes

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Sunday, December 13, 2009 11:10:10 PM

Chị Heo, chị Heo, chỉ em làm cái mặt bánh sao vằn vện (sorry, em hok có từ ngữ diễn tả) trên bánh được hok a? Em thấy nó hay hay.

P'titcochonheogacon Monday, December 14, 2009 8:37:13 AM

Kid ơi lúc chị rắc chocolat lên nó ko được đều chỗ dầy, chỗ mỏng nên nó ra vằn vện vậy ớ em ơi, cái mặt còn đỡ chứ cái viền xung quanh đỡ ko nỗi em à, vậy mà chị cũng như em tặc lưỡi là nghệ thực hí hí

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Monday, December 14, 2009 2:20:14 PM

mà mình rắc lên là choclate mềm rồi để nó chảy hay sao mà nó ra được như vậy hả chị? Em thấy nó nổi trên nềm trắng, còn mấy wả dâu thì nổi trên cả hai.

Napu Monday, December 14, 2009 3:26:42 PM

bánh này chị dùng 2 trứng luôn đó hả chị ?

P'titcochonheogacon Monday, December 14, 2009 3:40:58 PM

Sữa: ôi hôm nào làm hả em?

Kid: chị nạo chocolat đen rồi lấy cái vụn đó rắc lên thôi à, chứ ko có làm nó chảy đâu em ơi.

Phượng: 5 trứng đấy lol lol lol

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Monday, December 14, 2009 3:54:22 PM

Em sẽ thử, cảm ơn chị nha.

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Tuesday, December 15, 2009 1:21:43 PM

heart heart heart bánh nhìn đơn giản mà sang quá, em đang chờ đợi đợt mưa bánh đẹp tuyệt zoi dịp noel của các chị đây

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, December 15, 2009 1:37:28 PM

Chị ơi bánh của chị hấp dẫn quá, hôm nào e thử làm giống chị, kem tươi ở đây là topping hả chị

P'titcochonheogacon Friday, December 18, 2009 9:25:36 AM

Kid ơi; em thử chưa em?

Hồng My: noel này có khi chị chả đc làm bánh, về nhà bố mẹ chồng mà, mẹ chị làm ngon hơn, nên chị lại làm chân sai vặt em ơi hihihi

2 chú nhợn con hihi: kem tươi là whipping em ạ.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, December 18, 2009 10:32:34 AM

da chưa, em chỉ mới thử bánh turng thu ngàn lớp hà. Em đang tính post.

P'titcochonheogacon Friday, December 18, 2009 4:28:13 PM

vậy post rồi cho chị qua xem nha, chi xem thôi ko ăn hihi, tại chị ko hợp vi ý em ạ

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, December 18, 2009 4:33:24 PM

da.

Chị em nhà Nghéquynhnhupham Monday, December 21, 2009 10:27:09 AM

Em oi, hom no sinh nhat chi met nen chang nuong banh gi ca. Chac de khi nao co dip thoi. Hehe

P'titcochonheogacon Thursday, December 24, 2009 11:22:54 PM

sad sad

Khả ThiBepNha Thursday, January 28, 2010 2:30:18 PM

Heo ơi: bánh này phần kem đặc biệt qúa hả. Ăn kem bơ hoài cũng ngán, kem này có lý ghê. Cho mình hỏi chút này: "kem tươi" nghĩa là icecream là kem lạnh mấy nhóc thường ăn hay kem tươi là whipping cream ? Cám ơn Heo nhiều nhiều

P'titcochonheogacon Thursday, January 28, 2010 4:44:07 PM

kem này là kem dùng để bắt hoa đấy:D Topping kem, nhưng bên Pháp ko có, nên tớ dùng kem tươi dạng lỏng của các bạn ý

Khả ThiBepNha Thursday, January 28, 2010 4:57:35 PM

Hiểu rồi Heo ơi. May qúa không thôi ra chợ vác về 1 hũ kem - icecream rồi hì hục đánh đánh trộn trộn ra 1 ly milkshake là đi đoong smile. Cám ơn Heo cắt nghĩa tường tận nha.

P'titcochonheogacon Friday, January 29, 2010 8:21:54 AM

uh hôm nào làm xong cho tớ ăn với nhé

Khả ThiBepNha Friday, January 29, 2010 3:09:28 PM

Um, bữa nào làm được rủ Heo qua măm măm. Chúc Heo cùng gia đình cuối tuần hạnh phúc nha ... bên đó cũng nghỉ cuối tuần fải không Heo ?

P'titcochonheogacon Friday, January 29, 2010 9:56:40 PM

có nhưng Heo ko được nghỉ bigsmile

Khả ThiBepNha Friday, January 29, 2010 11:53:28 PM

giờ Heo nói mới nghĩ ra, làm nhà hàng đông khách cuối tuần, mình đâu được nghỉ fải không

P'titcochonheogacon Saturday, January 30, 2010 10:20:19 PM

uh, hôm nay đi làm mệt quá chứng luôn huhu
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31