HeoMap

Subscribe to RSS feed

Món kem phơi khô

Hè năm ngoái, ba hỏi tui : “Năm nay con muốn đi du lịch ở đâu? Sao Hỏa nghe!”. Tui lắc đầu : “Sao Hỏa năm ngoái con đi rồi eek !” — “Hay là sao Diêm Vương? Sao này nằm ngoài cùng hệ mặt trời đó nghe!”. Tui đắn đo: “Thôi, xa quá tốn... xăng rolleyes !”. Cuối cùng, sao nào cũng thấy ngán, tui quyết định chọn đi... sao chổi p ! Vừa dừng... xe gắn máy tại sao chổi, tui bắt gặp một anh chàng mặt mũi đẹp như tài tử Hàn Quốc bigeyes , có điều da dẻ xanh lè, đến chắp tay chào tui: “Kính chào Mèo tiểu thư đến với Sao Chổi Chà chúng tôi!”. Tôi đưa xe cho anh chàng dẫn vô bãi gởi. Gởi xe ở đây hổng lấy vé, cũng hổng... xin 2 nghìn như dưới mình bigsmile ! Để xe đúng vị trí xong, anh chàng quay ra : “Giờ tiểu thư muốn đi đâu?”. Tui nói ngay : “Ở đây có... đặc sản gì hôn happy ”. Anh chàng cười thiệt tươi: “Dạ, Sao Chổi Chà chúng tôi có món kem phơi khô!”. Tui ngạc nhiên : “Nghĩa là sao yikes ? Là kem, giống kem Kinh Đô dưới trái đất á, nhưng có điều đem phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, đến khi nó “queo” lại giống như... mực khô, thế là lấy ra ăn”. Tui tò mò, đồng ý. Quả chưa bao giờ tui ăn được một món ăn... kì quái mà ngon lành đến vậy knockout. (st)
Sau chuyến đi, tui có... đem một ít về trái đất, bạn nào muốn thử, xin liên lệ với Heo map mình nha... hehehe bigsmile lol

Read more...

Tình bạn vĩnh cữu

Tiết học hôm nay trôi qua thật chậm chạp, mình đang thiu thiu thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi đến chói tai của đứa bạn cùng lớp.

"Có chuyện chi vậy?" Tớ hỏi lại với giọng nói nhẹ tựa lông hồng. "Có thằng lớp bên cạnh hỏi lớp mình có ai tên Hồng Mi không? Chết anh nào để ý rồi." "Trời ơi chỉ có vậy mà mi đã làm tan biến giấc mơ trưa ngon lành của ta". Xí! Toàn chuyện tào lao nên tớ chẳng để tâm đến nó nữa.

Thứ năm, trường cho học hai tiết nên tớ được về sớm. Đang xách cặp ra nhà xe thì bị con bạn gọi lại. "Hình như có thằng Hùng lớp bên cạnh thích bà đó! Hắn lấy tên bà làm tên nick của hắn trên mạng." Hả? Tôi nghe xong tin này mà như sét đánh ngang tai. "Thằng Hùng nào? Tui có quen biết chi với hắn đâu?" - "Không biết, nghe mấy đứa con gái lớp đó nói vậy". "Thôi hổng biết đâu". Tớ ngậm ngùi ra về mà trong đầu cứ cố nghĩ cho ra cái thằng Hùng đó là thằng nào? Không biết mình có làm gì thiếu sót mà hắn "để ý" tới.

Về đến nhà chuyện thằng Hùng cứ quẩn quanh trong đầu tớ. Rất may sau một giấc ngủ đầy đặn câu chuyện ấy cũng đã đi qua một cách nhẹ nhàng.

Tưởng vậy là xong, ai ngờ đến tuần học quân sự.Tớ đang theo dõi bài giảng thì con bạn gọi xuống: "Ê, hổng phải thằng Hùng mà là thằng Lam, ta hỏi bạn ta rồi". "Gì nữa đây!". Trong lòng tớ cảm thấy trào dâng một cảm xúc gì đó vui vui, lạ lạ và hơi lo nữa. Rồi đứa bạn chỉ cho tớ mặt mũi thằng Lam như thế nào rồi ca ngợi hắn đủ thứ:" Hắn học giỏi lắm, đẹp trai nữa, sướng nghe Mi hỉ?" Lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy ngượng ngùng trước lời trêu đùa như vậy của một đứa bạn. Thế nhưng trong đầu tớ vẫn còn câu hỏi chưa được trả lời: "Mình đâu có quen biết hắn đâu ta!".

Sau tuần học quân sự tớ cảm thấy bối rối mỗi lần đi qua lớp đó. Mà kì thực đi đâu thì tớ cũng rủ theo đứa bạn. Thế rồi vào ngày 8/3, Lam xuất hiện với món quà trên tay làm tớ thật bất ngờ. Một chút vui, một chút ngỡ ngàng, tớ chỉ biết đứng như trời trồng rồi sau đó nhận quà mà chưa kịp nói lời cảm ơn. Tất nhiên trước đó cậu ấy cũng đã nhờ những người bạn cũ của tớ làm cầu nối và chúng tớ liên lạc với nhau qua mạng. Lam đã đề nghị kết bạn với tớ để giúp bạn ấy học môn Văn (vì tớ học ban C mà). Nhưng tớ cứ đắn đo mãi không biết phải trả lời thế nào. Mà con gái ban A thiếu chi người học giỏi Văn, lại còn xinh nữa chứ? Còn tớ là một đứa con gái bề ngoài nhìn cũng chẳng đẹp cho lắm, học hành cũng chỉ ở mức vừa tầm mà gia đình thì lục đục với nhiều mâu thuẫn giữa bố mẹ. Tớ sợ một ngày nào đó cậu ấy phát hiện ra thì sẽ không muốn làm bạn với tớ nữa, chính vì vậy nó là nguyên nhân khiến tớ chần chừ đi đến quyết định kết bạn.

Thế nhưng tớ cũng đánh liều một phen và bây giờ kết quả là chúng tớ có một tình bạn thật đẹp. Sau nhiều lần tiếp xúc và trò chuyện tớ cảm thấy Lam là một người bạn tốt. Tuy Lam học giỏi nhưng không kiêu ngạo, Lam đã giúp tớ tin rằng trên đời này vẫn còn nhiều thứ để tớ khám phá. Lam đã cho tớ thấy những ưu điểm còn tiềm ẩn bên trong để tớ có đủ tự tin vượt lên trong cuộc sống. Và tớ coi đây chính là "Niềm vui nhỏ xinh" mà cuộc sống đã ban tặng cho tớ. Tớ mong tình bạn này mãi bền vững theo thời gian, các bạn hãy chia sẻ niềm vui này với tớ nhé! Và nếu ai đó đang còn đắn đo khi kết bạn với một người khác phái thì hãy dũng cảm lên vì "ai có một người bạn, người đó có cả gia tài" mà. ^v^

Read more...

Máy vi tính và tính cách của bạn

Trả lời một số câu hỏi dưới để tự khám phá mình nha
Cái máy vi tính được bạn dùng chủ yếu để:

Soạn thảo văn bản, tìm kiếm thông tin cho việc học tập. 4đ

Lướt web đọc tin tức. 3đ

Chơi game. 1đ

Nghe nhạc. 2đ

Phím nào sau đây, bạn thường xuyên sử dụng nhiều nhất:

F5 (refresh) 4đ

Esc (thoát) 3đ

Caps Lock (viết hoa) 2đ

Delete (xoá) 1đ

Bạn "vệ sinh" cho máy vi tính của mình bao lâu một lần (dọn dẹp ổ cứng, lau màn hình, bàn phím...)?

1 tuần/1 lần 4đ

1 tháng/1lần 3đ

3 tháng/1lần 2đ

1năm/lần hoặc lâu hơn nữa(!). 1đ

Bạn có trang trí máy vi tính không?

Không. "Hữu xạ tự nhiên hương". 1đ

Có, mình dán đề-can lên các phím trên bàn phím và màn hình. 4đ

Có, mình để các thú bông hoặc đồ bằng sứ nhỏ trên nóc màn hình. 3đ

Mình hay để lọ hoa khung ảnh... trên bàn máy. Không biết có phải là trang trí không? 2đ

Dàn máy của bạn còn thiếu "bộ phận" nào?

Một cái webcam. 1đ

Loa. 2đ

Chẳng thiếu gì cả. 4đ

Modern (nhà tớ chưa nối internet). 3đ

Nếu được đổi lấy một cái laptop, bạn thích loại laptop nào?

Càng nhỏ gọn càng tốt, không cần cấu hình mạnh lắm. 3đ

Thời trang, trang trí đẹp mắt (như chiếc laptop Hello Kitty màu hồng phấn hay superman nam tính chẳng hạn), không cần cấu hình mạnh lắm. 2đ

Chỉ cần cấu hình mạnh, càng khoẻ càng tốt, vẻ ngoài không quan trọng. 4đ

Thế nào cũng được, miễn là có đầy đủ phụ kiện di động cho tớ (loa, webcam...) 1đ

Màn hình desktop của bạn được trang trí bằng hình:

Nguyên bản của Window. 1đ

Pìhong cảnh, hoa cỏ, mây nước, động vật... tải từ trên mạng về. 3đ

Các ngôi sao (ca sĩ, diễn viên...) tải trên mạng về. 2đ

Hình tớ, gia đình, bạn bè, người ấy hoặc tớ và người ấy do tớ tự post lên (thậm chí đã được xử lí photoshop cho thật đẹp). 4đ

Xong chưa nào? Bây giờ thì cùng khám phá bạn và cái PC nhé!

Nếu bạn có từ 7->12 đ:

Nói thật nhé, bạn hơi cổ hủ và không chịu đổi mới. Cuộc sống của bạn tương đối tẻ nhạt vì bạn không biết tạo nên thú vui cho mình. Khi đối mặt với các mâu thuẫn thường ngày, bạn thường tìm cách né tránh hơn là đối đầu với nó. Cũng giống như phím "caps lock", bạn sử dụng thường xuyên là để không phải viết hoa đầu dòng hay sau mỗi dấu chấm. Sự hơi lười biếng của bạn khiến người khác hơi thiếu cảm tình vì một dòng chữ viết hoa hết sẽ tạo cảm giác "khô", "lạnh" và giống như đang ra lệnh. Bạn cần phải sống tích cực hơn, đổi mới bản thân để sống phong phú.

Tuy nhiên, bạn có ưu điểm là rất coi trọng những thứ mang tính tự nhiên, thuần khiết, bạn yêu sự đơn giản, chân thành và không tìm cách để làm "biến dạng" điều đó. Nói chung, bạn biết coi trọng người khác với đúng những gì mà bạn có. Nghĩa là, trong tình yêu, bạn sẽ tạo cho người ấy một không gian thoải mái và không bị o ép.

Nếu bạn có từ 13->19 đ:

Bạn là một teen mang đúng phẩm chất teen hiện đại! Nghĩa là, bạn biết nắm bắt xu hướng, sống vui vẻ, biết tận dụng cuộc sống để luôn luôn tươi mới. Thích âm nhạc, chơi game, trang trí những góc xinh xẻo trong căn nhà mình. Bạn thích những gì "lí lắc", đáng yêu và mang đúng nét teen. Bạn cũng thể hiện là fan hâm mộ cuồng nhiệt các thần tượng của mình. Nói thật đi, cuộc sống của bạn không thể thiếu được cái PC đúng không? Người lớn đang than phiền nhiều vì bạn cứ dính lấy cái màn hình vi tính đấy. Hãy biết sắp xếp thời gian hợp lí để không còn bị kêu ca nữa nhé.

Bạn cũng có nhược điểm là chưa có trách nhiệm về hành động của mình. Cái máy tính đã phủ đầy bụi rồi đấy, lại còn chơi game sáng ngày, không chú tâm học tập nữa (nhất là các bạn trai đó). Nhiệm vụ quan trọng nhất của teen là học tập, đã nhớ chưa nào?

Trong tình yêu, bạn hơi nông nổi, yêu qua quýt, có khi còn chưa xác định rõ ràng đâu là tình yêu. Bạn "cả thèm chóng chán", dễ rung rinh, mau thay đổi.

Nếu bạn có 20->25 đ:

Bạn có tâm hồn phong phú, yêu thiên nhiên, cuộc sống xung quanh, thích khám phá. Đối với bạn, cuộc sống giống như một mảnh đất xinh tươi luôn cần được chăm chút. Vì đời sống phong phú nên bạn đặt mối quan tâm tới nhiều khía cạnh cuộc sống. Tin tức, sự kiện là một phần không thể thiếu. Không sạch sẽ quá cũng không lười biếng, bạn biết khi nào cần phải làm gì. Khi đối mặt với khó khăn, bạn tìm cách tháo gỡ và làm mới nó chứ không "liều" đối đầu hay chạy chốn. Nói chung, bạn khéo léo và biết cách xử sự.

Nhược điểm của bạn là: hoàn hảo quá thành ra có lúc tự kiêu hoặc bị người khác ghen ghét, đố kị. Khi yêu, bạn khó tìm được người yêu phù hợp (vì bạn đòi hỏi quá cao hoặc người khác sợ "không với tới ban được). Cái bạn cần là thêm một chút sự ngô nghê nhưng đáng yêu còn hơn là khéo léo nhưng tỉnh rụi quá, làm người khác thấy xa cách. Bạn cần một cái webcam để khi nói chuyện, hãy trình diễn những nụ cười thật thân thiện và ấm cúng.

Nếu bạn có 26->32 điểm:

Có ai nói bạn là một người con ngoan trò giỏi chưa nhỉ? Bạn hiểu được nghĩa vụ của mình, vì thế, bạn sử dụng máy tính như một công cụ hữu ích để học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân. Bạn là một người chu đáo, chỉn chu, biết lo xa. Bạn cũng rất thực tế, bạn đề cao giá trị thật hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài. Gia đình và các mối quan hệ đóng vai trò quan trọng chi phối tình cảm, cuộc sống của bạn. Điều tốt là bạn luôn tỏ ra tự hào về những người thân quen của mình. Bạn cũng khá đơn giản, không câu nệ kiểu cách.

Nhược điểm của bạn là bạn có nhiều mối quan hệ nhưng gói gọn trong một không gian rất chật hẹp. Chính vì thế, nếu rời khỏi những người thân, bạn bè thân thiết của mình, bạn có thể "trở tay" không kịp. Cái bạn cần là một cái modern để kết nối với thế giới bên ngoài rộng lớn. Trong tình yêu, bạn hơi phụ thuộc vào người ấy. Nên có tiếng nói và bản sắc riêng của mình để không bị người ấy "khinh thường" nhé. (st)

Read more...

Tình cảm gia đình

Cả hai anh em đều rất ngạc nhiên vì khi lượng thóc của mình vẫn không vơi đi chút nào cả. Và vào một buổi tối nọ...
Có hai anh em nhà nọ cùng làm việc trên một nông trại của gia đình. Người anh đã lập gia đình, người em vẫn độc thân.

Vào cuối mỗi buổi làm việc, hai anh em thường chia nhau những sản phẩm và lợi nhuận mà mình kiếm được trong ngày.

Vào một ngày nọ, bỗng người em nghĩ thầm “ Thật chẳng đúng chút nào cả khi mình chia đều những sản phẩm và lợi nhuận. Mình chỉ có một mình và chẳng cần gì nhiều đâu cơ chứ!”. Nghĩ thế, người em liền lấy bớt phần thóc trong thùng gạo của mình, băng qua cánh đồng nhỏ giữa hai nhà, đổ vào thùng gạo của người anh.

Trong khi ấy, người anh cũng thầm nghĩ: “Thật không công bằng chút nào cả khi mình chia đều những sản phẩm và lợi nhuận với em mình. Mình đã có gia đình, có vợ và con có thể chăm sóc mình khi tuổi già. Còn em mình chỉ có một mình, không có ai bên cạnh lo cho tương lai cả”. Vì thế, mỗi buổi tối, người anh cũng lấy bớt phần thóc của mình và đổ vào thùng gạo của người em.

Cả hai anh em đều rất ngạc nhiên vì khi lượng thóc của mình vẫn không vơi đi chút nào cả. Và vào một buổi tối nọ, cả hai anh em tình cờ gặp nhau khi đang thực hiện “trách nhiệm của mình" của mình. Và họ đã hiểu ra mọi chuyện. Bỏ rơi bao thóc trên tay, hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau. (st)

Read more...

Ý nghĩa Happy New Year

Từ trước tới giờ, mình cứ nghĩ Happy New Year đơn giản chỉ là Chúc mừng năm mới thôi, nhưng bài viết mình sưu tầm được dưới đây làm mình khám phá được nhiều điều hay hơn thế nữa.

N – New: Chắc chắn phải là sự mới mẻ và tươi sáng tràn ngập khắp 365 ngày của bạn rồi. Đó là lý do vì sao mà tất cả chúng ta đều mong muốn ngày đầu năm mới là một sự khởi đầu đầy hạnh phúc và ý nghĩa. Những nỗi buồn sẽ qua, trước mắt là con đường tìm kiếm những niềm vui và thành công mới!

E – Eager: Háo hức, có 2 chữ háo-hức. Từ các em nhỏ cho đến người lớn, ai ai cũng hồi hộp đợi chờ khoảnh khắc giao thừa để dang rộng đôi tay chào đón một năm mới.

W – Wish: Một món quà mang hơi thở Xuân nhất chính là những lời chúc đầy yêu thương. Đâu đâu cũng đầy ắp những lời chúc: những tấm thiệp tay, inbox của chiếc cell phone, những dòng offlines vui nhộn, comments “chuyền blog”, mails, e-cards, hay đơn giản chỉ là những ánh mắt trao nhau. Cầu chúc cho một năm mới an lành và nhiều may mắn, các bạn nhé!

Y – You: Năm mới là của bạn, thời gian là của bạn. Hãy tin yêu bản thân để có thêm động lực, có thêm sức mạnh biến những ước mơ trở thành hiện thực. Bạn có thể tạo ra rất nhiều sự thay đổi tích cực nếu bạn thật sự cố gắng! Năm mới là một cơ hội tốt để F5 bản thân và tiến xa hơn đó. Khi có được niềm tin và động lực ngay trong con người mình, bạn sẽ có thể chia sẻ yêu thương cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh! Cố lên nào!

E – Endless: Năm tiếp nối năm, tháng tiếp nối tháng. Những hờn giận, thất bại, buồn bã của năm cũ hãy để lại. Chúng ta bắt đầu một năm mới với sức khỏe dồi dào, nỗ lực tràn đầy, mục tiêu, kế hoạch thẳng tắp, bảo đảm niềm vui và thành công sẽ không bao giờ dứt. Năm mới sẽ không bao giờ thiếu những gia vị đó đâu, bạn ạ!

A – Age: Thêm một tuổi, thêm cứng cáp, thêm trưởng thành. Hãy quan tâm hơn đến ông bà, ba mẹ và mọi người. Gia đình cần lắm những động viên và những cử chỉ yêu thương. Một ít thời gian để pha cho mẹ một ly sữa và nhắc ba mặc thêm cái áo ấm cũng khiến bạn cảm thấy một tuổi mới trọn vẹn hơn nhiều.

R – Ready: Sẵn sàng đóng cộp “quyết tâm” vào năm mới, sẵn sàng vượt mọi khó khăn và thử thách. Sẵn sàng đón nhận và sẵn sàng chấp nhận, chỉ cần mình đã cố gắng, phải không nào? Sẵn sàng chào đón năm mới của tất cả chúng ta!

Read more...

Tính cách của bạn??

Bài trắc nghiệm mà mình sưu tầm được dưới đây phần nào nói về tính cách của bạn đấy. Hãy tưởng tượng nhé nếu có một dòng sông chảy ngang con đường bạn đến trường. Bạn sẽ thích làm gì nhất nếu đứng trước con sông đó?

1. Băng qua sông trên chiếc cầu.

2. Dừng chân lại ngắm dòng sông.

3. Cởi giày ra và xuống ngâm chân.

Và sau đây là đáp án: bigsmile

Phương án 1: Bạn tháo vát và thực tế. Có thể bạn không đặc biệt giàu sáng tạo hay tưởng tượng, nhưng bạn có óc thực thế, kiên định, biết vâng lời và đáng tin cậy. Là người năng nổ, bạn có thể bám chắc vào mục tiêu đặt ra, hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn và có kỉ luật.

Phương án 2: Bạn sâu sắc và chín chắn. Bạn tinh ý với những gì diễn ra xung quanh, yêu thích thiên nhiên thanh bình, và bạn quan tâm đến chất lượng cũng như ý nghĩa cuộc sống. Bạn không lo ngại một mình hoặc đứng ra đấu tranh, và bạn làm việc độc lập rất tốt.

Phương án 3: Bạn là người để tình cảm làm chủ, bạn muốn sống và hưởng thụ cuộc sống hết mình. Bạn không có kiên nhẫn để do dự với quyết định của mình. Có thể bạn không luôn sắp xếp tốt mọi việc và việc bạn làm không phải bao giờ cũng tốt đều. Tuy nhiên lòng nhiệt tình và can đảm của bạn bù trừ cho những khuyết điểm này. (st)

Read more...

Ý đồ phi công

Một máy bay đang dần đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Viên phi công bật hệ thống kiên lạc lên và nói:"Tôi là cơ trưởng Minh Tèo. Chúng ta đang hạ thấp độ cao xuống Việt Nam. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý khách đã bay cùng chúng tôi hôm nay, và tôi hy vọng quý khách sẽ thoải mái khi ở Việt Nam".
Anh ta quên mất không tắt hệ thống liên lạc. Cả máy bay đều có thể nghe được cuộc nói chuyện trong khoang lái. Phi công phụ nói với phi công chính, “Này cơ trưởng, anh định làm gì ở Việt Nam thế?”

“À”, cơ trưởng đáp, “trước hết là tớ nhận phòng ở khách sạn và đi toilet một cái. Sau đó tớ sẽ đưa cô tiếp viên mới đi ăn chiều, cậu biết đấy, cô tiếp viên có bộ ngực đồ sộ đó. Tớ sẽ ăn tối và chuốc rượu cô ta, mang cô ta về phòng và ngủ với cô ta suốt đêm.”
Mọi người trên máy bay đều nhìn về phía cô tiếp viên mới. Cô ta xấu hổ quá nên chạy từ cuối máy bay lên để vào khoang lái tắt hệ thống liên lạc đi. Ði được nửa đường cô ta vấp và ngã lăn dưới chân một bà già. Bà già ghé lại gần và nói, “Không cần phải chạy đâu, con ạ, hắn phải đi toilet trước đã mà!”. scared

Read more...

Hình ảnh của mình qua nét vẽ

Khi rảnh rỗi, hông có việc gì làm bạn hãy thử vẽ ra giấy những gì bạn nghĩ trong đầu. Đấy có thể là một ngôi nhà, một khuôn mặt hay bất cứ điều gì bạn nghĩ ra. Nhưng "tác phẩm" chỉ giới hạn gồm một hình tròn, còn số lượng hình vuông và tam giác thì tùy ý. wink

Bạn đã vẽ gì.

- Hình tròn lớn hay hình tròn nhỏ?

- Số lượng và kích cỡ của các hình tam giác?

- Số lượng và kích cỡ hình vuông?

Mỗi hình vẽ tượng trưng cho một phương diện. Hình tròn là chính bạn. Hình tam giác là hoạt động của bạn. Và hình vuông là vị thế của bạn trong nhóm, cộng đồng và xã hội.

- Nếu vẽ hình tròn lớn: cái tôi của bạn cũng tương đương. Khoảng cách từ tự ngưỡng mộ đến việc cho mình là "cái rốn của vũ trụ” rất gần. Ngược lại, nếu vẽ hình tròn quá nhỏ, bạn cho thấy tâm thế tự ti và khép nép. Bạn thường bị các mối quan hệ chi phối.

- Nếu có nhiều hình tam giác: bạn có nhiều việc phải gánh vác. Nhiều tam giác lớn, đan xen cho thấy công việc của bạn đã "chen lấn" quá mức cần thiết vào cuộc sống. Hãy sớm tìm cách cân bằng nhé.

- Hình vuông lớn là chủ đạo: bạn chịu sức ép thường xuyên của các quy tắc, luật lệ. Nếu có nhiều hình vuông nhỏ, dường như bạn đang lạc lối vì phải khép mình trong những khuôn khổ mệt nhọc.

Và đừng bỏ qua chi tiết này: nếu các hình vẽ kể trên chồng lấn lên nhau dày đặc, bạn cho thấy cái tôi của mình đang mệt mỏi trong đám đông. Nếu các hình cắt nhau nhẹ nhàng hoặc chỉ tiếp giáp, bạn tỏ ra thoải mái vì đã tự cân bằng. Còn nếu các hình độc lập với nhau, phải chăng bạn đang tự tách mình ra và thường cảm thấy cô đơn.

Read more...

Sở thích của bạn có phải là đọc sách??

"Đọc sách là một nghệ thuật, người đọc sách là một nghệ sĩ", câu này mình mới sáng tác a' bigsmile . Mình thì thích đọc truyện trinh thám, truyện ngắn tuổi mới lớn... Không biết thần tượng của mình thích đọc sách gì ta??

Ca sĩ Phương Thanh

Ngọc Khuê dành rất nhiều thời gian để đọc sách, cuốn sách mà cô tâm đắc nhất và muốn chia sẻ với bạn đọc là cuốn tiểu thuyết Vô hồn của một nhà văn người Nga. Bối cảnh của câu chuyện là cuộc sống hiện đại, trong chính cuộc sống ấy, con người lại vô cảm với nhau, với cuộc sống xung quanh, có những ước mơ vụt bay trước mắt mà không có cách gì để níu kéo lại. Cô đọc rồi giật mình thấy đôi khi mình cũng thật vô tình với cuộc sống, vì những toan tính. Câu chuyện giúp Khuê nhận ra nhiều điều, giúp cô biết quan tâm đến mọi người.

Ca sĩ Ngọc Khuê

Cuốn sách Hai số phận của nhà văn người Anh Jeffrey Archer, tác phẩm nổi tiếng từ rất lâu, là cuốn sách mà ca sĩ Lê Hiếu rất thích. Câu chuyện là hai hoàn cảnh trái ngược của hai đứa trẻ ở hai không gian xa cách nhau. Rồi khi họ trưởng thành, số phận của họ đã được gắn kết với nhau bởi những hận thù, toan tính. Kết thúc khá bất ngờ khi hận thù của hai người lại được hóa giải bởi chính hôn nhân giữa con trai và con gái của họ.

Ca sĩ Lê Hiếu

Mỹ Linh rất thích cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Nhật Murakami. Cuốn tiểu thuyết mang lại cho cô những cảm nhận sâu sắc về văn hóa, con người Nhật đậm chất nhân văn và có tính nội tâm vươn lên. Đó còn là câu chuyện về các thanh niên, những người đang sống trong một xã hội vô cùng hiện đại, phát triển nhưng lại luôn thấy mình lẻ loi, cô độc với cuộc sống xung quanh. Linh đọc và thực sự thấy rung động sâu sắc với hoàn cảnh và nội tâm của những người trẻ tuổi ấy qua các trang viết của nhà văn Murakami.

Thanh Thảo thường đọc sách những lúc rảnh rỗi. Cuốn sách cô ưa thích nhất là Đắc nhân tâm vì khi đọc cuốn sách đó, cô ngẫm nhiều điều rất sâu sắc trong cuộc sống.

Read more...

Cô vợ thông minh

Breast Enhancement
Natural Breast Enhancement, Breast Enhancers, Natural Breast Enlargement
Breast Increase Methods
Colon Cleanse
Colon Cleansing
Web Viet
Acne Treatments
Acne Skin Care Treatment
Acne Treatment
Acne Skin Treatment

Tại một nhà hàng nọ, hai ông nổ tiếng chơi bời và sợ vợ gặp nhau. Có một ông cười tươi rói nhưng nét mặt vẫn thóang nổi sợ hãi nói:"Hôm qua tôi thoát hiểm trong gang tấc!"

ông C : Là sao cơ?

ông B : Đang ngồi chơi với mấy em trong quán karaoke, say quá không để ý, chuông điện thoại reng lên, mình bấm máy liền, hóa ra là bà vợ gọi. Thật nhanh trí, tớ bịt mũi, nói tỉnh queo: "Xin lỗi, lộn máy rồi!"... Chứ không thì chết với bà ấy. Lúc đó, giọng mấy em ríu rít lắm, không thoát được đâu. Máy điện thoại bàn ở nhà không lưu lại số máy gọi nên bà ấy gọi lại lần nữa. Lúc đó mình đã chạy ra khỏi quán và: "Alô! Em yêu đó hả?".

ông C : Còn tớ thì chịu chết! - Ông kia mặt tiu nghỉu nói.

ông B : Sao vậy?

ông C : Lúc đó tớ đang trong phòng mát xa. Em đang làm công đoạn cuối thì vợ tớ gọi: "Alô! Anh lại ở chỗ tối thui hả?". Tớ đáp: "Đâu có, em yêu. Anh đang ngồi uống cà phê bàn chuyện làm ăn với thằng bạn". Rồi ông biết bà ấy nói sao không?

ông B : Nói sao?

ông C : Bà ấy nói: "Ông làm liền cho tôi nghe: Cầm cái muỗng gõ vào cái ly cà phê một cái xem có đúng là ông đang uống cà phê không". Mà ở đó thì làm gì có muỗng với tách. bigsmile

Read more...

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29