My Opera is closing 3rd of March

Trong niềm vui hay có những nỗi buồn nhưng trong nỗi buồn sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui

alone...sad...cry

HỐI TIẾC

Đời người chẳng có được bao lâu mà không hiểu tại sao lúc nào cũng thấy buồn và hối tiếc đủ thứ.
Đang cảm thấy mệt mỏi vì ngủ quá nhiều.chẳng có j để làm cả,hôm nay được nghỉ học,lại không được ở bên cạnh gia đình mình chỉ biết lôi cuốn nhật kí cũ kĩ ra đọc cho đỡ chán thôi,cũng đã lâu lăm rồi mình không đụng đến nó.Đây là cuốn nhật kí đầu tiên và có lẽ là cuối cùng của mình,càng đọc thì lại càng thấy buồn vì mình nhớ nhock quá,có lẽ nhock là người bạn đầu tiên mà mình yêu mến và cũng chính vì nhock mà mình mới viết nhật kí đó.bây giờ mình vẫn nhớ cái khuôn mặt khờ khạo,dễ thương của nhock.Hồi trước nhock quí mình lắm mình cũng rất thương nhock nhưng chỉ là chị em thôi vì nhock quá nhỏ so với mình,lúc nào hai chị em cũng đi chung,không gặp mặt thì cũng nấu cháo điện thoại cho đến khuya.Nhock là một người cô đơn không được sống bên cạnh gia đình vì ba mẹ nhock không được hạnh phúc và họ đã có con đường riêng cho mình và có lẽ vì vậy mà mình cảm thấy thương nhock hơn nữa.nhock giỏi lắm nha tuy chi mới vào cấp hai thôi mà nhock đánh đàn rất giỏi và biết cả tiếng Pháp nữa nhiều lúc mình cảm thấy mắc cỡ trong khi mình lớn hơn nhock nhiều mà chẳng biết gì cả(ngay cả tiếng việt còn học không xong nữa vì môn văn mình học dở nhất mà)nhưng bù lại mình có tài viết kịch và làm đạo diễn đó nha.mỗi đến dịp lễ lớn mình đều được khen vì kịch của mình rất hay nhưng hơi buồn vì lúc nào cũng là bi kịch hết.Nhock luôn là người đóng vai chính vì tài đóng kịch của nhock cực đỉnh luôn.Ở trường mình và nhock học chung 1 phòng nhưng khác buổi vì mình học buổi sáng còn nhock học chiều,vì vậy nên lúc nào tụi mình cũng viết thư cho nhau hết,kể cho nhau nghe hôm nay ở trường có j vui có j buồn,hôm nay có được điểm 10 không hay là bị phạt(thường là mình bị phạt thôi chứ nhock học giỏi lắm)càng ngày mình càng thấy thương nhock hơn nhưng đến một ngày mình cảm thấy bất ngờ khi nhận được một bức thư nhock bảo là nhock "iu..." mình,không thể chấp nhận được,mình bực tức vô cùng(cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó nữa vì mình cũng rất thix nhock mà)và sau đó mình không bao giờ viết thư lại cho nhock,không gặp mặt nói chuyện,không gọi điện thoại,không...nói chung là không tiếp xúc j với nhock nữa và mình cũng tự tách mình ra khỏi đám bạn thân mà trong đó có nhock,tìm bạn mới và có lẽ đó là điều sai lầm nhất mà mình đã làm.bây giờ nghĩ lại mới biết là tại sao lúc trước mình không nghĩ là nhock iu mến mình như chị em thôi vì lúc nào nhock cũng coi mình là chị mà,bây giờ mình cũng đã gặp lại nhock,nói chuyện và cố gắng để trở lại tình bạn xưa,có thể chia sẽ những vui buồn với nhau nhưng mọi chuyện đã khác rồi có lẽ trong thời gian dài đó nhock đã tìm thấy được một người chị mới tốt hơn mình rồi.buồn quá đi nhưng có lẽ như vậy cũng tốt vì người chị kia giỏi giang hơn mình rất nhiều.hối tiếc cũng muộn vì chính mình gây ra cũng vì tính tình kì cục mà mình mất đi 1 người bạn mà mình yêu mến vô cùng.mong rằng mình cũng sẽ tìm được một người bạn mới cũng có thể chia sẽ vui buồn như vậy. sad worried smile bigsmile

ĐIỀU GÌ LÀM BẠN NUỐI TIẾC NHẤT?LỜI MẸ YÊU

Comments

Le Hanglehang312 Sunday, October 26, 2008 5:39:22 AM

smile

heosuaheosuahaybuon Sunday, October 26, 2008 7:51:13 AM

mình mới tham gia thôi mong được ủng hộ thêm:D

Unregistered user Monday, October 27, 2008 5:10:20 AM

sunflower writes: hi

Unregistered user Monday, October 27, 2008 5:12:19 AM

sunflower writes: :p :ko: :bandit: :idea: hoc tốt hen

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28