My Opera is closing 1st of March

WELCOME TO HEO VÀNG KON TUM'S BLOG - 2007

...Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...!

1. Trước ngày tôi chào đời!



Gia đình tôi là Gia đình HẠNH PHÚC, mà không hạnh phúc sao được khi tên mẹ là HẠNH, còn tên ba là PHÚC.

Tôi bắt đầu từ đâu? tôi là sự kết tinh, là sản phẩm vô giá mà ba mẹ tôi đã dày công vun đắp, ươm mầm.

Từ lúc tôi hình thành trong bụng mẹ và từ từ lớn dần lên theo ngày tháng, tôi đã gây cho mẹ tôi bao mệt mỏi, khổ sở vì thai nghén. Lớn dần lên, tôi hiểu và thương mẹ hơn nên không còn hành mẹ nữa, mẹ không còn nghén và ăn ngủ ngon hơn. Cũng nhờ thế mà tôi ngày càng khỏe ra, quẫy đạp nhiều hơn làm bụng mẹ tôi không ngừng chuyển động.

Rồi cũng đã đến lúc tôi không còn muốn phụ thuộc vào cơ thể mẹ tôi nữa, tôi không muốn sống trong bọc nước ối đen ngòm và nằm co quắp, mỏi quá rồi ... Tôi vươn vai đòi đứng dậy...

2. Ngày tôi ra đời - Một bước ngoặt lớn!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28