My Opera is closing 1st of March

WELCOME TO HEO VÀNG KON TUM'S BLOG - 2007

...Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...!

Đứng trên đôi chân của chính mình!

Mấy ngày nay tôi cứ chổng mông rồi tự đứng lên làm cả nhà cứ cười tôi hoài. Tôi lên cân bằng một lúc rồi ngồi xuống, cứ thế đứng lên ngồi xuống mãi rồi đến một lúc tôi lấy hết can đảm bước đi .. một .. hai.. ba bước lại té nhào, thích lắm! Ba mẹ tôi ở phía trước giơ tay đang chờ tôi, gần lắm nhưng tôi thấy sao quá khó khăn để đến gần. Một .. hai... ba ... bốn .. năm .. sáu ... wow.. đến được rồi .. ba mẹ tôi òa lên vui mừng khi thấy tôi bước đi nhiều như thế. Hai người mà tôi yêu thương nhất và cũng yêu thương tôi nhất ôm tôi vào lòng hôn khắp người tôi làm tôi phải la lên họ mới thả tôi ra. Ba mẹ ơi, hôn gì mà hôn nhiều thế, thả con ra đi.


Chuẩn bị đi chơi Noel

Bên bờ kè dòng sông ĐăkBla








Thôi ... không nằm nôi nữa!Du hí đầu năm!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28