My Opera is closing 1st of March

WELCOME TO HEO VÀNG KON TUM'S BLOG - 2007

...Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...!

Gần đến sinh nhật mình rồi.


Còn gần tháng nữa là tôi tròn 01 tuổi, nhưng tôi chưa tự đứng được, bực quá đi. Tôi quyết tâm tập luyện cho đôi chân của mình thêm cứng cáp. Tận dụng mọi lúc, mọi nơi tôi vịn được thứ gì là tôi lại thả tay ra và... bịch. Té xuống. Tôi vẫn không nản chí, tập đi tập lại nhiều lần, tối trước khi đi ngủ, ba mẹ xem tivi còn tôi thì vẫn một bài tập đứng. Dần dần đôi chân tôi đã cứng hơn, giờ thì tôi tự thả tay ra và đứng được lâu hơn. Mục tiêu mà tôi đưa ra là đúng ngày thôi nôi tôi phải đi được để mọi người phải trầm trồ thán phục!

Phía trước tôi còn nhiều điều mới mẻ lắm, hãy đợi đấy!


Lên chức chị Hai, ha..ha..Thôi ... không nằm nôi nữa!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28